Khi tình cảm chẳng còn, cô phải học cách buông bỏ những thứ đã từng nắm giữ. Những lời tạm biệt bao giờ cũng chứa đựng nhiều nước mắt, những đau khổ mà tưởng như sẽ có thể “sống không nổi”. Ấy thế nhưng cô sẽ tin rằng, không có anh cô vẫn sẽ sống tốt, vẫn sẽ xinh đẹp, vui vẻ và sẽ có những chàng trai khác trong đời cô. Và cô gái như em, sẽ được đắm mình trong nhiều bản tình ca tha thiết hơn anh. Anh chỉ là một mối tình cũ, một người cũ đã từng đi qua đời cô. Chút yêu thương, chút nồng nàn, anh và cô đã từng hạnh phúc bên nhau. Điều đó không có nghĩa rằng cô sẽ không hạnh phúc nếu không có anh.
Hôm nay cô chính thức bước qua tuổi 26, cái tuổi đủ chín chắn để biết điều gì nên nắm, điều gì nên buông. Nói đúng hơn cả ngày cô đã chờ đợi, chờ đợi tin nhắn chúc mừng sinh nhật từ một người, nhưng cô đã không có được. Giờ thì cô hiểu, cô cần phải BUÔNG thật sự, xung quanh cô vẫn có nhiều người quan tâm, lo lắng, yêu thương cô. Không phải cô đã nhận được nhiều tình cảm, nhiều lời chúc từ người thân, bạn bè đó sao. Hà cớ gì cô phải chờ đợi từ những điều không tưởng. Cuộc sống của cô vẫn đang ở phía trước, gia đình cô đặt nhiều kỳ vọng, bạn bè luôn tin tưởng, cô không thể làm họ thất vọng. Bước qua tổn thương, cô cảm thấy mình mạnh mẽ. Có lúc cô tưởng chừng mình đã không sống nổi, nhưng hiện tại cô vẫn đang sống tốt, cô có thể mỉm cười an yên với mọi người xung quanh. Vâng, cô thật sự đã ổn.
