_ 21 tuổi, một lứa tuổi đầy mộng mơ, một lứa tuổi còn đang mài đũng quần trên ghế nhà trường, một lứa tuổi chưa sẵn sàng cho chuyện gia đình, chuyện làm dâu, cũng như là chuyện


làm mẹ


_ 21 tuổi, lần đầu tiên biết được cảm giác của một người làm mẹ, lần đầu tiên mang thai và cũng là lần cuối cùng tôi "phá thai"


_________________________________


_ "Con của mẹ", khi mẹ nói ra câu này,mẹ rất hổ thẹn với "toàn án lương tâm", mẹ có lỗi với con vì mẹ đã không thể bảo vệ con trước "lưỡi hái tử thần" khi bàn tay bác sỹ lặng lẽ hút con ra khỏi cơ thể của mẹ


_ Ngày 25/6/2010, đó là ngày mẹ biết rằng một trái tim mạnh khoẻ đang sống trong cơ thể của mẹ và đó cũng là ngày định mệnh khi mẹ quyết định ký "giấy tử" cho con


_ Cha của con là một người đàn ông thành đạt đã li dị vợ và hiện tại đang "gà trống nuôi con".Mối quan hệ giữa cha và mẹ đều không được sự ủng hộ từ 2 gia đình


_ Cả cha và mẹ đều không mong đợi sự có mặt của con,nhưng không phải vì vậy mà mẹ không yêu con


_ Mẹ đau lắm! trái tim của một người làm mẹ rất đau vì mẹ đã không đủ can đảm,không đủ dũng khí để bảo vệ con và giành sự sống cho con


_ Mẹ không thể để con xuất hiện,vì như vậy gia đình của mẹ và gia đình của cha con sẽ bị xáo trộn và con sẽ không thể có được niềm hạnh phúc của một gia đình trọn vẹn


_ Mẹ chưa biết mặt mũi con của mẹ như thế nào, chưa biết được con của mẹ là trai hay gái, nhưng dù là trai hay gái thì mẹ vẫn rất yêu con và sẽ không bao giờ quên về sự có mặt của con


_ Giá như...con đừng xuất hiện quá sớm. Giá như...mẹ không bị nghén. Giá như...mẹ không hề hay biết có một thai nhi đang sống trong cơ thể của mẹ. Giá như...bác sỹ nói với mẹ rằng "chị sẽ bị vô sinh nếu chị phá thai". Giá như...mẹ phát hiện con trễ hơn 2 tháng thì chắc chắn mẹ sẽ vui vẻ chờ ngày mẹ được gặp con cho dù chuyện tệ hại nhất sẽ đến với mẹ


_ Khi mẹ để con về với Chúa, mẹ mong con hãy hiểu và thông cảm cho nỗi lòng của người mẹ trẻ


MẸ RẤT YÊU CON


kí tên


mẹ của con