Hồi tối đang lướt web trẻ thơ, thấy một số máy mà mình đã xóa lâu rồi, thậm chí mình đã từng chặn lại, gọi cho mình, mình bốc máy lên với một thái độ dửng dưng lắm. Niềm hạnh phúc ngày nào thay vào đó là một thái độ lạnh nhạt.Mình biết trước anh ta đang muốn cái gì, "Anh nhớ em" sao mà nghe chua cay?Anh ta đang ham muốn mình thôi, thực ra anh ta chưa và sẽ chẳng bao giờ yêu mình. Vậy mà có một thời mình đã vì anh ta mà làm nên những chuyện điên cuồng.


Con gái tuổi 89 lận đận tình duyên, chưa hẳn đâu,những nỗi bất hạnh trong tình duyên ngày hôm nay do mình tạo ra thôi chứ không hẳn là cái số. Mình đâm đầu vào đó dù biết rằng người ta chẳng yêu mình, vẫn tình nguyện làm công cụ thỏa mãn thân xác của những kẻ đớn hèn mà thôi,cũng may đã có một người kịp đến và kéo mình lên.


Tình yêu đầu tiên, mình đã từng rất vui khi nghe người con trai ấy nói chuyện với mình tới 2 giờ sáng, hóm hỉnh và một chút am hiểu, đã làm cho một đứa con gái chưa được người khác yêu bao giờ, ngộ nhận mình thích người ta. 21 tuổi, cái tuổi ấy mình còn rất ngu ngơ dù mình là sinh viên thì những kiến thức về giới tính về tình yêu mình quá non nớt.Anh ta hôn mình, đụng chạm vào những chỗ nhạy cảm làm mình phát khóc, mình đã viết cho anh ta một bức thư và khóc suốt đêm đó. Anh ta cũng xin lỗi nhưng rồi đâu lại vào đó, anh ta hết lần này đến lần khác dọa dẫm mình vào khách sạn, có một lần mình đã qua đêm với anh ta nhưng rất may chưa xảy ra chuyện gì đáng tiếc. Mình thật dại khờ và ngu ngốc khi nghĩ vào đó chỉ để ôm hôn thôi.Ngày hôm sau mình đã ăn một cái tát của anh trai mình, mình nhớ như in sự lo lắng hằn trên khuôn mặt bà chị mình, cũng phải thôi, nếu mình bị lừa bán thì chị ấy là người hối hận nhất.Anh ta và mình chia tay sau 3 tháng quen nhau vì anh ta không đạt được mục đích đó ở mình, anh ta cho mình tự đón xe ôm về chỉ vì mình không đồng ý vào khách sạn với anh ta thêm lần nào nữa, cộng với thái độ dửng dưng của anh ta làm cho giọt nước tràn li, mình chia tay anh ta không một chút đau đớn nào, dù mình cũng cố gắng vun đắp nó, cũng cố dành thời gian bên anh ta bằng những buổi tối tranh thủ 8h chạy từ lạc long quân xuống phan huy ích rồi vòng về.Một tháng sau mình nhận được tin nhắn anh ta nói là anh ta phá trinh được con nhỏ nào đó, không như em đâu.Mình biết anh ta nghĩ mình giả vờ này nọ,--Mình không quan tâm



Một năm sau,Anh ta hay gọi điện nhắn tin cho mình và bảo luôn chờ mình, mình bật cười vì màn kịch này anh ta diễn quá dở. Sau hai năm, mình lột xác hoàn toàn, mình cảm thấy mình thật ngốc khi ngày ấy mình thấy tim đập loạn xạ khi anh ta gọi điện vào ngày 31/12/2010. Và bây giờ,con bé này đã 24 tưổi, đã biết đặt tình yêu lên bàn cân,không còn dại dột tin rằng,mình yêu thương người ta thì người ta sẽ yêu thương mình. dù rẳng, để biết được điều này, mình từng trải một cái giá khá đắt.