Thế là rồi quyết định chia tay của em cũng được đưa ra, ban đầu anh rất sốc, bởi anh không thể tin rằng người con gái đã từng yêu thương anh rất nhiều, thông cảm và hiểu cho anh giờ đây lại không còn tình cảm với anh nữa. Lý do là gì hả em? Là do dạo này em quá nhiều căng thẳng từ gia đình, học tập, làm việc hay vì xa mặt mà cách lòng?. Anh biết rằng chúng ta đã ở cách xa nhau gần nửa vòng trái đất, trước khi anh qua đây, chúng ta đã cùng hứa với nhau rằng cho dù ở xa nhau nhưng vẫn sẽ yêu thương nhau và thông cảm cho nhau để tiến tới quan hệ xa hơn.
Nhưng dường như cuộc sống không như ý muốn, chính anh đã đánh mất em bởi tính ích kỷ và nhỏ nhặt. Vào thời điểm em bận rộn nhất, đau đầu và áp lực nhất, anh đã không thông cảm và hiểu cho em lại còn chì chiết và trách em sao tự dưng hờ hững và nhạt nhẽo với anh. Em là người làm và sống theo lý trí nên những lúc đó anh giải bày theo hướng tình cảm có vẻ không ăn nhập gì em, em không suy nghĩ được gì mà chỉ biết nói rằng "Giờ em không suy nghĩ được gì cả? Em sẽ nghĩ sau khi kiểm tra xong". Ừh thì anh cũng đợi đến ngày em kiểm tra xong, nhưng hầu như em đã không còn mặn mà với anh như xưa nữa, điều đó khiến anh rất đau buồn, anh vừa giận em, lại vừa giận mình, anh cứ trách mình tại sao lại không giữ nổi em. Và thế là em không còn sự lựa chọn nào khác khi đành phải nói lời chia tay với anh, và anh cũng nhận ra rằng trái tim em đang đập lệch nhịp với một người khác. Anh nghe như đất sụp dưới chân mình nhưng anh vẫn cố đứng để chấp nhận sự thật này, anh xem đây là cái giá phải trả cho những gì anh đã gây ra. Cũng trong những giờ khắc đau khổ nhất, hụt hẫng và chán nản nhất, anh lại học được nhiều điều. Giờ đây anh lại thầm cảm ơn vì em đã chọn quyết định này, em đã cho anh một bài học trong tình yêu mà anh không bao giờ quên được, và cũng nhờ vậy anh đã nhận ra được rất nhiều điều mà anh chưa bao giờ nhận ra hoặc vô tình bỏ quên trong cuộc sống. Giờ đây anh vẫn còn rất yêu em nhưng anh sẽ không níu kéo nữa, bây giờ là thời gian anh sẽ dành cho em một khoảng thời gian tự do mà em ít khi có được khi còn ở bên anh. Và anh cũng sẽ cố gắng đứng dậy và sống thật tốt mặc dù không có em, anh sẽ tự sửa đổi các khiếm khuyết của mình, tự sửa chữa các sai lầm của mình. Anh sẽ học cách yêu một người con gái tốt hơn và thấu hiểu họ hơn. Khi anh cảm thấy mình đã chững chạc và sẵn sàng hơn, anh cưa em lại một lần nữa nhé? Vì anh yêu em. Hãy cố gắng sống thật tốt em nhé, hãy làm hết những gì mà em chưa làm khi ở bên anh đi, và anh muốn cho em thấy rằng, anh đã mạnh mẽ hơn xưa.