anh ah em không biết phải nói thế nào cả, nhưng anh là người đầu tiên cho em biết cách yêu, anh cho em cảm nhận hạnh phúc của tình yêu, anh là mối tình đầu tiên của em. Là người mà em trao nụ hôn đầu tiên của mình, lúc mà anh ngỏ lời với em, anh biết không em rất rất hạnh phúc và em không thể quên được cảm giác lúc đó, từng ngày trôi qua anh cho em cảm giác yêu thương, anh cho em cảm giác an toàn và ấm áp khi ở bên anh.Từng cái chạm nhẹ của anh vào người em đều làm em xao xuyến, nhưng anh luôn biết giữ cho em và chúng ta không bao giờ đi quá giới hạn cả đúng không anh. Nhưng giờ đây anh không là anh của em nữa, không biết là do em khác hay anh khác nhưng giờ đây khi cạnh anh em không còn cảm gihác ngày xưa nữa, em luôn lo lắng em sợ anh sẽ rời xa e. và dường như e biết điều đó sẽ xảy ra nhưng e không thể làm gì, nhìn thứ thuộc về mình đang dần rời xa mình thật sự e không chịu nỗi anh ah. e sợ e sợ lắm e là người con gái đầu tiên anh yêu nhưng người ta thường nói mối tình đầu không bao giờ thành cả hơn nữa con trai luôn muốn khám phá, muốn được thử cảm giác với nhiều người con gái..................liệu rằng anh có như vậy không????????????//


Ngày xưa mình yêu nhau thật hạnh phúc, anh nấu cơm cho em ăn, anh chăm sóc những lúc e mệt mỏi a luôn có mặt khi e cần nhưng sao giờ đây anh không phải là anh của người xưa nữa, anh có nhiều mối quan tâm hơn, anh không còn hàng ngày ở cạnh e nữa, anh đã biết nói dối e. A biết không những lần a nói dối e e đau lắm nhưng vẫn tỏ ra vui vẻ nhưng nhiều đêm em khóc thầm đó a. Ngày xưa anh chỉ có em, a đưa e đi khắp mọi nơi cùng bạn bè anh đi chơi nhưng giờ a lại không như vậy nhìn thấy a nói chuyện cùng những người con gái khác e cảm nhận a như biến thành người khác, anh không là của e nữa. Anh ơi đi cạnh anh mà em không có cảm giác bình yên, e nói với anh cảm giác của mình thì anh chỉ cười và nói e đa nghi nhưng e biết mình không phải là bến đỗ của anh, e không phải là bầu trời của anh đúng không? Ngày xưa nói giận nhau a luôn dỗ giành e nhưng giờ anh bỏ đi để e lại một mình cùng nỗi đau, điện thoại của anh ngày xưa luôn lưu các tin đã gửi nhưng sao giờ lại không vậy anh? và em không biết mình có thể yêu nhau được tới khi nào???????????????


300518