Cấp này rảnh, dân tình hay nói “rảnh rỗi đâm nông nổi”, thật là quá đúng. Chiều giờ mình lên mạng ngồi search những câu như : "vì sao con gái phải lấy chồng?", "vì sao phụ nữ phải lập gia đình", "bà mẹ đơn thân", "luật hôn nhân gia đình" :D :D


Ngẫm thấy cũng có nhiều người mang mối quan tâm như mình. Không biết khái niệm gia đình xuất hiện chính xác từ khi nào nhưng rõ ràng là người ta đã xây dựng một hệ thống quy chuẩn hết sức kiên cố nhằm bảo vệ nó, từ đạo đức cho đến pháp luật, từ trong nhà ngoài ngõ, từ già đến trẻ ai cũng khăng khăng con gái lớn phải lập gia đình, và rằng là khi lập gia đình rồi thì yên phận đi em, đừng có mà tơ tưởng đến ai khác!! Như thế gọi là "ngoại tình", là "lăng loàng", là không ra thể thống gì, bôi son trát phấn.. ôi nhầm, bôi tro trát trấu vào mặt Bố Mẹ vì không biết dạy con... Ngoài ra, phải có trách nhiệm, phải hy sinh, chịu đựng, phải chia sẻ, phải sống vì tình nghĩa, phải chu đáo với hai bên sui gia ..v..v... Một khía cạnh khác, lỡ có cảm xúc hơn bình thường với người đã có gia đình thì sao nhỉ? Lúc đó bạn sẽ hiểu được thế nào mà tiếng Việt ta lại có từ "búa rìu dư luận", và "cắn rứt lương tâm", vì bạn đã lỡ/vô tình/thiếu hiểu biết các thứ, mà dẫm đạp lên cả cái hàng rào đạo đức và pháp lý đã được xây dựng hết sức công phu, ngoài xã hội và cả bên trong bạn.


Thế nhưng, phàm cái gì mà được bảo vệ kiên cố sẽ khiến ta có hai suy luận như sau:


+ Thứ nhất, vì nó dễ đổ vỡ!


+ Thứ hai vì nó đã bị đổ vỡ nhiều lần và càng khiến cho người ta có cái thích thú vượt rào, khi nhiều người có cái thú đó thì lại càng nhiều gia đình đổ vỡ, tiếp theo là lại những bức tường được dựng lên, cao hơn, to hơn, nhưng điều đó không đảm bảo nó sẽ kiên cố, và sự thật là, vẫn tiếp tục có những gia đình đổ vỡ. Một cái vòng luẩn qua luẩn quẩn mà khi bạn lấy chồng chắc chắn sẽ phải nhảy vô :Sigh:


==> Vậy tại sao phải lấy chồng?


- Vì tình yêu: Không đúng, chẳng phải nhiều người nói hôn nhân là nấm mồ của tình yêu đó sao?


- Vì tình dục: Không đúng nốt, vì hôn nhân ràng buột ta chỉ have sex với duy nhất một người trong suốt cuộc đời còn lại. Một cách thành thật, không còn gì chán hơn!


- Vì tài chính: Không đúng, lắm khi hôn nhân và con cái còn làm nảy sinh nhiều vấn đề về tài chính hơn.


- Vì trách nhiệm: cái này mới nghe chí lí, nhưng nghĩ kỹ thì, trách nhiệm gì? Với một người xa lạ (mà đôi khi vì trách nhiệm này mà ta lơ là với chính những người ruột rà máu mủ, sinh thành dưỡng dục ra ta, yêu thương gắn bó với ta bao lâu), với việc phát triển nòi giống.. Không thuyết phục.


....


- "CỨ YÊU NHƯ CHƯA YÊU LẦN NÀO" trước đã!!! :cool: