Tôi năm nay 35 tuổi, đã có 2 con 1 trai, 1 gái. Vợ tôi kém tôi 5 tuổi, từ lúc cưới nhau đến nay, đúng hơn là từ khi tốt nghiệp Đại học, cô ấy chưa từng đi làm ở bất cứ nơi nào, một phần do chúng tôi cưới nhau xong cô ấy có bầu và sinh con ngay. Dù việc nhà đã có giúp việc và bà giúp đỡ, đến nay cháu lớn đã học lớp 5 và cháu nhỏ vào lớp 1, nhưng vợ tôi vẫn chỉ ở nhà và không muốn đi làm với lí do thu nhập thấp, công việc không phù hợp và chỉ muốn ở nhà chăm sóc gia đình, cô ấy chưa bao giờ đi phỏng vấn ở bất cứ đâu.


Thu nhập của tôi khoảng 30 - 40 triệu/tháng, đủ nuôi gia đình, tuy nhiên dù đã động viên vợ đi làm nhiều nơi với mục đích để cô ấy bớt quan tâm đến tôi, nhưng cô ấy đều không đồng ý. Không biết nếu tôi mất việc thì hai vợ chồng sẽ sống như thế nào vì với thu nhập và cách chi tiêu như hiện nay, chúng tôi không hề có chút tích lũy tài sản nào.


Có thể do ít giao tiếp xã hội nên vợ tôi làm tôi rất mệt mỏi với cách quản lý chồng. Bao nhiêu tiền làm ra tôi phải nộp hết cho vợ, tất cả các thẻ ngân hàng vợ tôi đều giữ và kiểm soát, thỉnh thoảng cô ấy lại lục ví và cặp máy tính của tôi để kiểm tra xem tôi có giấu quỹ đen không, nếu có quá 200.000đ là tịch thu ngay. Thật buồn cười vì tôi đi xe ôtô mà vợ chỉ cho để 200 nghìn trong ví để trưa tôi phải về nhà ăn cơm và chiều 5h phải về nhà. Một ngày cô ấy gọi điện cho tôi không dưới 5 lần để kiểm tra xem tôi đang làm gì, với ai, ở đâu. Vợ tôi cho rằng như thế là quan tâm, là yêu chồng nhưng tôi chỉ nhìn thấy cô ấy muốn kiểm soát tôi xem có bồ bịch hay không? Tôi không bao giờ dám đưa vợ đi chơi đâu với cơ quan hoặc bạn bè vì mọi người nghĩ rằng cô ấy vừa mới sinh em bé và cô ấy không nói chuyện được với ai vì theo cô ấy “chẳng có gì để nói”.


Nhìn thấy vợ béo ú cao 1m55 nặng 65kg và luôn luôn trong bộ quần áo mặc nhà là tôi cảm thấy chán ngán, con đã lớn nhưng cô ấy vẫn không tìm biện pháp giảm cân, chuyện sex đối với tôi thật sự không còn chút hứng thú, tôi luôn tìm cách lẩn trốn. Hàng ngày tôi vẫn phải đưa đón con đi học và đi làm trong bộ quần áo nhàu nhĩ dù cô ấy chỉ ở nhà trông con. Cô ấy có 2 cái Smartphone và 1 cái Ipad, luôn luôn phải là loại đời mới nhất, tôi chẳng hiểu cô ấy cần để làm gì.


Trên thực tế, tôi đã không còn tình cảm với vợ từ cách đây vài năm, nhưng tôi vẫn phải cố gắng vì hai con rất nhiều. Mười lăm năm trước, tôi có yêu một cô gái, nhưng chúng tôi phải chia tay nhau vì một chuyện hiểu lầm không đáng có, cô ấy nhất định yêu cầu chia tay. Sau đó vài năm, tôi lấy vợ nhưng trong lòng tôi vẫn nghĩ về cô ấy rất nhiều.


3 năm trước, tôi gặp lại người yêu cũ, tình cảm bùng cháy dữ dội, hàng ngày tôi không ngừng nhớ tới nụ cười rạng rỡ và dịu dàng của cô ấy. Dù bằng tuổi tôi, nhưng cô ấy luôn trẻ trung và có thân hình hấp dẫn và là người phụ nữ tinh tế. Thời gian được ở bên cô ấy luôn là những khoảnh khắc thư giãn tuyệt vời đối với tôi.


Cô ấy đã có 1 con trai và một cuộc hôn nhân không hạnh phúc với người chồng vô tâm và ham mê nhậu nhẹt. Chắc vì vậy nên cô ấy đáp lại tình cảm của tôi, chúng tôi đến với nhau như để quên đi mọi stress, khó khăn trong cuộc sống và gia đình.


Tất nhiên chẳng có chuyện ngoại tình nào kéo dài mãi mãi, vô tình chồng cô ấy phát hiện ra chuyện của chúng tôi và yêu cầu ly hôn, lúc ấy, nếu như không có hai đứa con, chắc chắn tôi sẽ li dị vợ để đến bên cô ấy, nhưng nhìn hai đứa con ríu rít đón bố đi làm về, lòng tôi lại đau như cắt mà không thể làm gì hơn, chỉ có thể im lặng ở bên cô ấy và nhìn cô ấy rơi nước mắt. Do không còn yêu chồng và quá xấu hổ vì mọi chuyện phơi bày, cô ấy cũng đành chấp thuận ly hôn và để con cho chồng nuôi theo yêu cầu của anh ta.


Sau một thời gian ly thân, chồng cô ấy xin lỗi vì đã không quan tâm đến vợ và đề nghị hàn gắn vì vẫn còn yêu cô ấy, hơn nữa việc nuôi một đứa nhỏ mà không có bàn tay phụ nữ gặp nhiều khó khăn. Tôi rất bất ngờ vì anh ta lại cư xử đàn ông như vậy. Cô ấy cũng lập tức chấm dứt quan hệ với tôi để quay về bên gia đình vì không thể xa con. Biết tôi không dám li dị vợ, cô ấy không bao giờ hồi âm email và điện thoại hay tin nhắn của tôi nữa.


Từ đó đến nay tôi không được gặp lại cô ấy nhưng trong lòng tôi luôn mong cô ấy được hạnh phúc, không có một ngày nào tôi ngừng nghĩ về cô ấy, rằng em sống thế nào, em có hạnh phúc hay không? Và tôi phải tiếp tục cuộc sống tẻ nhạt vì hai đứa con như thế này.


Tôi chỉ muốn tâm sự, để các bà vợ hiểu, vì sao chồng ngoại tình!!!