Hôm nay nó ngồi nghĩ lại những gì đã xảy ra trong thời gian qua,nó đã làm gì.Nó tự hỏi gần 4 năm qua giữa em và nó tồn tại thứ gì tình yêu,tình bạn,sự rung động nhất thời,suy nghĩ bồng bột,suy nghĩ trẻ con….và rất nhiều nữa vì sao lại kết thúc như vậy.Đột nhiên em muốn chia tay vì em đã yêu người khác nó không hiểu được điều gì hết em không muốn gặp nó nữa nó cố gắn niếu kéo để tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra và rồi nó cũng có cơ hội để gặp được em.mười ngày để nó có thể làm sáng tỏa mọi chuyện.rồi nó cũng được chở em đi trên con đường quen thuộc tuy nó cười nói vui vẽ với em nhưng nó vẫn cố gắn để ý mọi hành động cử chỉ của em.Em đã thay đổi đến nó không thể nhận ra là em nữa người mà nó đã yêu gần 4 năm,em tỏa thái độ khó chịu khi gần nó,em có thái độ không cần nó nữa,em có thể nói những lời ngọt ngào với người đó,em nhắn tin với người đó ngay trước mặt nó nhưng nó vẫn tỏa ra không biết không quan tâm nhưng em có biết rằng trong lòng nó đau khổ đến mức độ nào không?nó vẫn cố chịu đựng để được gần em trong thời gian ngắn ngũi đó.Nó muốn nhìn thấy được người mà nó yêu nên nó chấp nhận nói chia tay với em nhưng với điều kiện em phải là em mà nó từng yêu nhưng em đâu có làm được điều đó đâu em đã thay đổi rồi mà sức chịu đựng của nó có giới hạn nó không thể chịu đựng đến 10 ngày được chỉ 5 ngày thôi.nó đau khổ đến cùng cực,nhớ em nó lại gọi điện cho em nhưng em lại nói những chuyện mà có thể khiến nó chết đi vì đau.mọi chuyện nó nói với em em điều cho người đó biết bất kể chuyện gì.nó không biết tại sao em lại làm như vậy?vì em yêu người đó quá em không thể dấu người đó bất cứ chuyện gì ngay cả một câu nói của nó mọi hanh đọng cử chỉ của nó người kia cũng điều biết hay em muốn người kia biết đước nó là người yếu đuối như thế nào phải không.Nó không biết được nó đã có lỗi gì?chắc lỗi của nó là để em yêu người khác cho nên em mới đối xử với nó như vậy không một lời an ủi mà chỉ là những lời nói đau lòng những lời ngọt ngào mà em nói với người đó,nó sợ em buồn nên muốn gọi điện để an ủi em nhưng em đang vui vẽ đi chơi mà em còn khoe là đang đi với người đó nữa,em không muốn nói chuyện với nó,không hiểu được điều gì hết nó không hiểu em đang làm gì nữa bạn bè khi buồn còn có thể an ủi nhau còn em với nó là gì?giờ thì em sống bằng suy nghĩ của người đó nên em mới vậy đúng không?nếu đã yêu nhau khi chia tay không ai đối xử với nhau vậy đâu đúng không em còn rất nhiều câu hỏi nửa nhưng sao nó cảm thấy đắn lòng quá em à.