Các chị em ơi, có ai như em không? Vào đây chia sẻ giùm em cái. Em không chịu nổi tính cẩu thả, luộm thuộm của mẹ chồng. Với bản thân bà thì đó là cách sống của bà của thế hệ cũ em không có ý kiến nhưng áp dụng lên cả con em thì em không thể chịu nổi. Có những suynghĩ của bà em bó tay luôn. Đồ chơi rơi ngoài sân từ bao giờ chó gặm chơi chán bà cầm lên phủi phủi rồi cho vào miệng cháu. Con em thì khổ lắm 9 tháng cái gì cũng cho vào miệng hết. Bà thái xả thì cháu đòi nghịch. Bà lấy luôn 1 cọng bảo cho cháu gặm kệ nó, cho thơm miệng. Em bức xúc kinh khủng vân vân những chuyện xoay quanh chăm sóc con em. Rồi tính của bà chuyện gì cũng hỏi cũng hòng. Em nghe đt của bất kỳ ai cũng hỏi: ai đấy? Nó nói cái gì? Việc đơn giản nhất em làm cũng tham gia chỉ trỏ, em bực mình phát khó chịu. Em bức xúc nhiều lúc phát ngôn ra thì chồng bảo cãi mẹ. Dần dần 2 vc cũng cãi vã nhau vì chồng bảo em hay cãi nhưng liên quan đến sk của con em sao im lặng được. Chồng em thì tính chăm vợ con nhưng cũng bố tướng lắm cơ. Cái j cũng phải á theo ý của anh . Cái cách em phơi quần áo cũng phải tham gia. Em có phải đến mức độ ấy không? Cứ thế này em Stress mất ! Các mẹ thấy em nên thế nào để kiềm chế mình bây giờ. Mẹ đẻ em bảo cứ nhịn dạ vâng cho xong nhưng các mẹ nghĩ xem em cũng có quan điểm sống của em chả lẽ em câm lặng mãi sống mà không có tiếng nói. Hay cũng không được nói, dở cũng ngậm bồ hòn làm ngọt. Em chịu thôi ạ!!:((:((:((:((:((