Xin hỏi mọi người, ở đây có ai đã và đang nằm trong hoàn cảnh tương tự như em không? Vấn đề là gia đình em không ủng hộ em yêu thương bạn gái của em chỉ vì trình độ học vấn của cô ấy chỉ có 12/12, gia cảnh nghèo khó và lớn tuổi hơn em 3t.


Sắp tới em phải đi Mỹ định cư vì em mới có thẻ xanh. Em dự tính là sau khi ổn định cuộc sống ở nước ngoài em sẽ quay về cưới cô ấy qua bển cùng em. Ba mẹ em, đặc biệt là ba em luôn nói những điều làm cho em nản chí để em buông xuôi cuộc tình này. Cụ thể: "bạn gái con không có trình độ và không biết tiếng Anh thì làm sao cùng con xây dựng tổ ấm ở một đất nước khác, một nơi dùng tiếng Anh làm ngôn ngữ chính và đòi hỏi phải có học thức mới có thể tìm được một công việc ổn định. Cô ấy nghèo khó, lại không học hành đến đâu, ba không cô ấy trở thành một gánh nặng trong suốt cuộc đời con sau này. Con còn trẻ, vừa có trình độ đại học và vừa có cả thẻ xanh của Mỹ, con còn có hàng tá cô gái tốt hơn để con lựa chọn. Con nên chọn người có trình độ ngang ngửa con để làm vợ thì sau này 2 vợ chồng mới có thể cùng chung sức xây dựng hạnh phúc."


Em rất thương bạn gái của em và muốn gắn bó với cô ấy suốt cuộc đời mình vì trước mắt em luôn cảm thấy hạnh phúc khi ở cạnh cô ấy. Tuy cô nghèo, có những lúc em phải giúp đỡ cô ấy trong chuyện tiền bạc nhưng em vẫn luôn thấy hạnh phúc mỗi khi giúp được gì đó cho cô ấy. Em nghĩ đã yêu nhau thật lòng thì cùng nhau vượt qua khó khăn thôi. Miễn sao luôn được ở bên nhau là hạnh phúc rồi, không cần phải giàu sang gì hết. Yêu nhau mà gia đình không ủng hộ cũng thấy nản lắm. Hạnh phúc với người yêu thì ba mẹ lại không vui với mình. Xin hỏi anh chị có lời khuyên nào cho em không? Anh chị có ai từng nằm trong hoàn cảnh tương tự chưa? Có cách nào để thuyết phục ba mẹ mà không làm cho ba mẹ phải buồn không?


Xin cảm ơn các anh chị nhé :)


Gởi từ ứng dụng Webtretho của Ste7enland