Vì gầy quá nên chẳng ai yêu mình, phải chăng tình duyên do số phận hay do mình?
Mình muốn tâm sự về chuyện cá nhân của mình, mong các bạn chia sẻ cho đỡ buồn.
Mình 32 tuổi, thời nhỏ đến 22 tuổi, cao 1m53 nặng 46 kg béo tốt, mặt tròn quay, cũng xinh xắn. Tự dưng sang tuổi 23 đến thời điểm này cơ thể mình gầy đi 6 kg, thân hình thì không gầy lắm, thậm chí là vừa đẹp nhưng mà cái mặt nó bé tý, chỉ còn da bọc xương. người ta cứ bảo trời cho mình gương mặt thế đấy. mặc cảm lắm các bạn ạ. người đời nhìn mình toàn chê bai xấu xí. Mình tẩm bổ cỡ nào cũng không lấy lại được phong độ ngày xưa nữa. Chính vì vậy mà mình bạn trai cũng không có luôn. Mình được nhiều người giới thiệu bạn trai nhưng cứ gặp nhau là các anh chê mình gầy rồi bỏ đi. Mình thấy 1 số bạn gái cũng gầy hơn mình ý nhưng mà vẫn có người yêu mà, thậm chí họ được chiều chuộng lắm ý.
Nghĩ lại cái thời mình béo tốt xinh xắn cũng có mấy người yêu nhưng chẳng nên duyên với ai vì đàn ông mình gặp họ đòi hỏi mình phải có kinh tế. Mình cũng có công việc ổn định nhưng thu nhập thấp nên họ không lấy. có thể nói điều này các bạn không tin nhưng sự thật mình toàn gặp đàn ông đòi hỏi kinh tế, quan tâm mình làm được bao nhiêu tiền và đi xe gì.
Phải chăng tình yêu là do duyên số mình chưa gặp được đúng người hay số phận mình chỉ có thế thôi?