đây không phải là câu chuyện của em mà là nỗi lòng của 1 người con gái bị tổn thương sâu sắc.em đã dõi theo từng thay đổi trong tâm trạng của chị nhiều ngày nay.em đã không đợi chị đồng ý mà đã mạn phép post bài lên đây,chỉ kịp để lại link và lời nhắn.Hi vọng chị sẽ đọc được những dòng này.em tin rằng ở đây chị sẽ tìm thấy sự đồng cảm và những lời khuyên hữu ích từ những người đã từng nếm trải cùng 1 nỗi đau,đã vượt qua và cả những người đang cố gắng vượt qua.
Sau chia tay!
Ngày thứ 1 : ( mùng 1.7 âm )
Dậy thật sớm đi mua hoa quả đi chùa, vì cũng ko ngủ được. Chắc tại lâu ko đi chùa nên giờ e bị đày nthế đấy. Ra đường từ 4h sáng, đường đã đầy người ngược xuôi. Ai cũng đầy năng lượng, duy chỉ có em lê xác ko hồn.
Chẳng có ai chết vì yêu cả. Nhưng cũng chẳng có ai sống được như e lúc này. Chẳng thế chịu đựng nổi, nhưng vẫn fải cắn răng chịu đựng. Khóc chán lả đi rồi lại nín. Nín ngẩn ngơ rồi lại khóc. E sắp fát điên!
E ko viết thêm được j nữa đâu... ĐAU lắm rồi !
Ngày thứ 2 ( 21.8): vẫn tiếp tục mải miết vs công việc đi tìm thầy bói, coi bói. Chỉ tiền đi xem thôi cũng tốn cả 300 ngày hnay rồi ( mỗi ng` cỡ 20~30N )
Ko ăn được, ko ngủ được. Nước mắt lúc nào cũng chực rơi ra. Ntin gửi đi dù bít ko tin gửi lại. Cứ thui thủi 1 thân 1 mình gặm nhấm những nỗi bàng hoàng ko tả siết. Cảm giác nghẹt thở đến cùng cực.
CN thi rồi, vẫn chưa 1 chữ nào vào đầu. Ăn còn ko có tâm trạng huống hồ là học. Làm tất cả để làm j? Cố gắng để làm j ? Những j nhận được sau những hi sinh nô lực là đây .... Phải chấp nhận làm sao cái sự nghiệt ngã này. Bảo sao mà chấp nhận đây ???
.
.
.
Cảm jác nặng trĩu lòng... ko sao diễn tả thành lời.
A bảo vệ 1 ng` con gái ảo... rất quan trọng vs a.
E có lẽ đã ko khóc được nữa r. Ngày hnay ko còn khóc nữa.
Chị ta thật ngạo nghễ...
" .......... đó là chuyện của chúng tôi "
Vậy còn Em ?
Ngày thứ 3 ( 22.8)
Ngất 1 lần, mở mắt ra, bên cạnh là B điên + pig béo... miệng vẫn mỉm cười dù nc' mắt vòng quanh. Có 1 sinh linh nhỏ bé quá, cũng đang chịu nỗi bất hạnh này cùng e. Tại sao ?
Chẳng bh có câu TL đâu, dù bít rất rõ nthế. Bít làm ntn đây? hoảng loạn quá... Giúp e vs...
.
.
.
"Vì ông í ko còn thấy yêu nữa, chỉ thấy thương e thôi. Vì ông ý thương người nên ko nói chia tay vs e được... "
.
.
.
Sáng còn yêu, chiều hết yêu chuyển sang thương ư? Còn nhanh hơn cả lật bàn tay nữa vậy. Hì hì, hì hì .... hì hì hì..........
__________________
Ngày thứ 4: ( 23.8)
Trước lúc thi, ntin cho A... chỉ để yên cái lòng ngổn ngang thôi...
Thi
Làm bài trg khả năng tốt nhất có thể, dù máu cam chảy vòng quanh khiến giáo viên lo lắng vô cùng.
Thực sự là kiệt sức rồi. Ko gượng được nữa. Vì thành tích từ trc' tới h ---> được đặc cách thi nói- 1 ưu đãi chưa từng có vs bất cứ học viên nào. May mắn, tủi thân... nhưng có 10' cho mình cố gắng. Anh ko thích kết quả học bị sụt...
Cảm ơn các thầy cô !
Ngày thứ 5: ( 24.8 )
Hôm qua, a ở gần e là thế... mà cũng ko muốn gặp. Phải, a dứt khoát rồi mà... ĐÃ CHẤM DỨT THẬT RỒI !
1 mình đi khám, trg khi xung quanh họ có chồng, có ng` yêu dìu dắt. Phải lấy máu nhiều đến mức phát choáng, ngta lấy máu xong đi về, còn e lấy xong nằm lại. Huyết áp thì tụt, cả người lạnh toát, chẳng có ai cả để mượn dùm e cái chăn. Cũng chẳng thể mở mồm thốt lên được tiếng nào vì thở còn chẳng nổi.
Bên cạnh là một đôi, thằng bé chăm con bé sao chu đáo đến thế cơ chứ. Nhìn mà tủi thân quá. May, con bé phát hiện ra e bị lạnh, nó nói chồng nó júp e mượn chăn. Lúc chồng nó đi khỏi, e hỏi thăm vài câu. Có vẻ như chuyện TY này cũng trắc trở lắm. Chúng yêu xa, gđ thằng bé ko đồng ý, vì con bé vụng và đanh đá. Nhưng thằng bé 1 mực yêu thương và quyết để cưới, dù 2 đứa đang còn học CĐ chưa xong. Con bé có nói 1 câu " Cũng khổ lắm chị ạ, ko yên bình và hp như chị nhìn đâu. Nhưng được cái anh ý chưa bao giờ ko có trách nhiệm vs e. Vs e, thế là đủ"
Khẽ nuốt nc' mắt vào trg lòng, quay mặt vào tường, tay đặt lên bụng, cố jữ chút hơi ấm cho sinh linh nhỏ bé, miệng lẩm nhẩm niệm phật júp con vượt quá thời khắc này... cố gạt bỏ những đau đớn để nhắm mắt. C/s là khổ ải nthế đấy.
BS: Chồng lại ko có ở nhà a?
A: A ấy đi công tác xa ạ
BS: Thế nhà chồng ko ai đưa e đi khám à? Mẹ chồng ko quan tâm à?
A: Dạ ko phải, nhưng bố mẹ chồng e jà rồi.
BS: Chồng e khi nào đi công tác về?
A: A ấy đi nước ngoài cơ ạ, có chuyện j chị cứ nói vs e.
BS: Chắc chị cũng ko cần nói nhiều. Từ những lần trước cả chị, cả bs H đã dặn là tuyệt đối ko được chiều chồng, phải kiêng sinh hoạt vợ chồng sau 6 tháng. Vì cổ tử cung của e rất mỏng, sức khỏe của e chưa hồi phục đã lại ntn rồi. Chuyện xảy thai rất có thể lại tiếp tục nếu e ko jữ jìn cẩn thận. Hơn nữa e tuyệt đối phải ăn uống cẩn thận, hồi phục lại sức khỏe. Nhưng lần này còn xấu hơn cả lần trước nữa. E ko muốn jữ thai à?
A: Ko phải ạ, chắc tại do công việc của e hơi căng thẳng. E sẽ chú ý nhiều hơn
BS: Ko chỉ ko tốt cho con, nguy hiểm nhất là cho mẹ. E phải hiểu là e rất khó cầm máu khi băng huyết. Lần này mà e để xảy ra chuyện, chị ko dám chắc có thể cầm máu cho e đâu. Giờ chị sẽ kê cho e 1 số thuốc an thần dùng được khi mang thai, nếu e ko ngủ được thì dùng, nhưng đừng lạm dụng.
A: E bít rồi, cảm ơn chị ạ
BS: Nên gọi chồng về, hoặc bàn bạc lại vs bố mẹ chồng về tình trạng sức khỏe của e. Để họ còn bít đường chăm sóc e. Ko nên để ntn lâu, ko tốt cho e.
A: E hiểu rồi ạ. e cảm ơn chị
BS: 2 tuần nữa đến khám lại. Hi vọng kết quả sẽ tốt hơn.
A: e nhớ rồi. E chào chị
.
.
.
" e đang ở viện về... lát e gọi lại cho chị "
.
.
.
"........"
Anh,
Thật bất ngờ quá...
Tại sao lại cứ bắt e được biết sự thật từ 1 ng` đàn bà # thế? có j thì a cứ nói thẳng vs e? Sao lại mang chuyện trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã thông vậy? E bít, giờ đây, chị rất quan trọng vs a, là người a chia sẻ tất cả mà ko jấu jiếm j... nhưng chuyện của e, a fải trực tiếp nói vs e chứ? Cứ bắt e đón nhận fũ fàng từ 1 ng` khác? Tại sao a?
Rất khó khăn, e mới có thể nhắn cho a 1 cái tin... E đã khóc khi chị, vâng, lại là chị nói cho e nghe những suy nghĩ của a. Ừ thì a nghĩ sao cũng được, a ko muốn nói thì ntin để e bít, chứ sao a lại để ng` khác xen vào ntn? E choáng váng thực sự đấy. Nghẹn cả lời ko thể nói ch thêm vs chị được câu nào nữa.
Tại sao thế hả a?
Tại sao a nỡ.... ?
E có thể xuống gặp và nói ch vs bố mẹ a lắm... Nhưng e muốn 2 đứa mình cùng bàn bạc trước khi quyết định. Bởi bây giờ khác trước rồi, nào có fải đang yêu nhau ko thể xa rời, bị gđ ngăn cấm nên fải làm chuyện này để được bên nhau đâu? Giờ đây, a đâu còn cần e nữa... A muốn xa e mà ko cần tới sự can thiệp của gđ nữa mà. E nói chuyện vs bố mẹ a, liệu mẹ a có để e yên ko? E ngu thì e fải chịu, lúc sướng ai sướng hộ cho mà giờ ... lại xuống gọi bố mẹ a? Fải ko ? E làm sao có thể để đứa bé tội nghiệp này chứng kiến sự ko cần của bmẹ đẻ nó r, lại thêm sự ko cần của ông bà nó nữa? Vì vậy, xin jữ lại cho e 1 chút danh dự cuối cùng, a à !
Nếu như e có tội vì đã quá yêu và tin a, thì đứa bé này cũng ko có tội fải a ạ. Nó là kết quả của TY a dành cho e? Chứ đâu fải của sự ham muốn nhất thời .... mà giờ a nỡ....? Từ bao giờ, niềm tin của a dành cho e trở thành bụi cát nthế? Từ bao giờ, mọi thứ lại đảo lộn hết ntn? E biết bấu víu vào đâu nữa đây? E sẽ đứng dậy ntn sau đau đớn này đây?
.
.
.
Mới ngày hôm qua thôi, a còn jữ e thật chặt trg lòng...
Mới ngày hôm nay thôi, e đã ko còn được nhìn thấy a nữa...
Mới ngày mai thôi, chuyện gì sẽ tiếp tục xảy ra... ?
Anh,
E nào có lỗi j vs a để phải chịu tất cả những chuyện này hả a?
E đã có lỗi j ?
A ko yêu e nữa cũng đc, a muốn chia tay cũng được. Các con a đã bất hạnh lắm rồi, vì e mù quáng chọn nhầm chồng. Nên xin a, xin a đừng gây thêm tội nữa...... Được ko a?
Ngày thứ 6: ( 25.8 )
Chi, chị là người ko tốt !
Lần đầu tiên biết chị, là khi đang ở bên cạnh a, e đọc đc trg đt a dòng tin nhắn hỏi í a về lô đề " ngyêu ơi .... ". E đã ntin lại cho chị sau khi hỏi a chị là ai, a nói chị là chị bạn có c rồi, trêu nhau linh tinh thôi ... Nhưng hình như c ko đọc kĩ tin nhắn hoặc chị bít a đang bên e nên cố tình phớt lờ thì phải. Chiều hôm sau ( 19.8), khi e vào nick a để thay ava, e nhận được những pm nửa đêm hôm trc' từ chị cho a " ... a làm j lâu thế, làm e đợi như đợi chồng, a lại say rồi a .... " blah blah
E đã ko bít đó là chị, e pm lại cho c, e hỏi 2 ng` quan hệ đến đoạn nào r mà chồng vs chả con? Nhưng thôi đã mất công chờ nthế, lần sau có j thì ntin trực tiếp vào đt cho a, tránh để vợ a đọc được lại thành lí do cãi vã. Chị ko hiểu đó là sự tế nhị có học của 1 phụ nữ đàng hoàng nhắc nhở chị, chị phân trần, thanh minh, chị nói e ko có quyền chạm vào góc riêng của a, đó là chuyện riêng của chúng tôi. Chị ngạo nghễ dạy đời e rằng để những ch ntn xảy ra e phải xem lại bản thân mình ( nhưng xem lại từ đoạn nào hả c ? ) . Và kết quả cuối cùng chị mách a ... và dĩ nhiên a xuất hiện để ... bảo vệ chị .
A mắng e, a cho rằng e vô lí, ghen tuông vớ vẩn. Trg khi e ko có í đó, e chỉ mún chị vui vẻ trực tiếp vs a, đừng để e chứng kiến vì e ko thích. Chứ e ko ghen. E cũng ko giữ a làm của riêng. A là của ai cũng được, miễn khi có e, đừng để e nhìn thấy ai.... Nhưng chị đã thắng !
Nhờ phúc chị, a chính thức giận dữ sau khi rất khó khăn mới hwa 2 đứa mới làm lành. E ko buồn vì những điều đó. Thế rồi, chị ốm, đi viện, e thấy xót xa cho những cảnh đau ốm, vì e cũng ko khỏe nên e hiểu cảm giác đó quả thật đáng sợ đến ntn.
E đã tin chị, tin 1 ng` ... thật sự có đáng được e tin hay ko thì chị tự đánh já. Vì e ko có thói quen đánh giá về ng` khác. E chỉ biết, giờ đây chị có ảnh hưởng rất lớn đến a... e ko mong nhờ chị hàn gắn giúp quan hệ của e và a... Chị muốn nghe, muốn tìm hiểu, chị hỏi... Còn e lại muốn được chia sẻ, muốn được nói... Mô hình chung e chấp nhận chị như 1 ng` bạn biết cả a, cả e... như 1 người ngoài sẽ có những đánh giá khách quan hơn, sẽ có thể đưa ra những lời khuyên sáng suốt hơn, cũng là để e bớt gánh nặng lòng, vì e chẳng thể chia sẻ vs ai cả..... cũng như để giúp a từ bỏ những vô ích hàng ngày... Nhưng chị đã xuyên tạc tấm lòng e. Tại sao thế ?
E đã nói rất rõ ngay lần đầu tiên nói ch vs chị: đừng bh nhắc tới e vs a nữa. E ko muốn làm gánh nặng cho a. Và thêm 1 lần nữa sau khi chia sẻ khá nhìu chuyện, e lại nhắc lại, chị đừng nói vs a. E ko muốn a nghĩ rằng e đang lôi kéo những ng` xung quanh a đứng lại về fe e. E ko đi tìm đồng minh... Nhưng chị đang làm việc j thế ?
Chị tự cho mình cái quyền ngạo nghễ phán xét người khác, khẳng định và buộc tội như thể chị luôn đúng. Thay vì đồng cảm lắng nghe và chia sẻ, chị khẳng định rằng mục đích e nói ch vs chị để muốn chị truyền đạt lại những tâm tư, nguyện vọng của e tới a? Tức cười thật... nếu muốn nói vs a, e sẽ tự tìm a để nói, việc j phải thông qua 1 ng` ... ko thẳng thắn như chị? Nếu chị nghi ngờ từ đầu, sao chị ko hỏi thẳng e? Mà tự ý nói lại vs a rồi khẳng định đó là ý e muốn? E mướn chị khóc thuê dùm e chắc ?
Khi e bực mình vì chị cứ khẳng định điều đó, thì chị lại quay sang nói ngay được e là ng` tìm chị để tâm sự mà quay sang đá ngay chị được .... e thực sự bó gối vs những suy nghĩ trăm phần trăm ngớ ngẩn của chị. Chị khẳng định như đinh đóng cột đó là ý của e ??? Tại sao nhỉ?
Khi e nói, " bây giờ, a có chị rồi " ... chị vu khống ngay cho e cái tội gán ghép a và chị. Chị vội vã phân trần kêu oan ( y như cuộc nói ch sau cái pm của chị cho a ) , nhắc đi nhắc lại chị có chồng r.... Có chồng thì sao chứ ? Có chồng thì cho mình cái quyền " lăng nhăng " vs chồng ng` khác online à? E ko hề xem nhẹ cuộc sống ảo trên mạng đâu, nó ảnh hưởng khá lớn đến c/s thật của nhiều ng` đấy... và now có cả a trg đó. E nói vậy là tấm lòng e thực tâm nói thế, có phần yên tâm, chứ ko gen tuông trắc trở. Não chị ko có nếp nhăn hay sao chỉ nghĩ ngắn được đến thế thôi à? ( .........thở dài .........)
Phải, thực tâm e nghĩ thế, " bây giờ a có chị rồi ", có chỗ chia sẻ những buồn vui, có chỗ tâm sự những trăn trở, có chỗ để nghĩ, để cười .... thay vì là e thì giờ là chị. Đó là ý nghĩa của câu " " bây giờ a có chị rồi " .... chứ ko phải cái câu gán ghép ngớ ngẩn của bọn trẻ con cởi chuồng chạy chơi rông ngoài phố đâu chị.
Chị đừng nghĩ ai cũng tà tâm như mình ...
E thực sự trong sáng trg suy nghĩ lắm!
Thật đấy!
Thôi, chị cứ tiếp tục diễn vai ngây thơ vô số tội đi, e đóng vai phản diện cũng được. Chị cứ làm đủ cách khiến a xa dần e đi... ko sao đâu
@anh: góc riêng của a đây ư? a đã chọn bảo vệ 1 người ntn ư?
Ngày thứ 7 ( 26.8)
Chị đang làm trò j thế?
Sau đêm qua, sáng nay cả a và chị đã cùng để chữ kí như nhau rồi đấy. E giả đò ngây thơ hỏi chị ( e xin lỗi nhé, tính e thẳng nhưng vs ng` lọc lõi như chị, e ko thể thật thà quá như cũ được, e ko muốn bị cắn thêm 1 lần nữa.... ) ... chị hãnh diện khoe là a làm cho chị đấy . Vâng, là a làm, hay chị làm, đều ko quan trọng... a chưa bh làm điều đó cho e. Vậy nên chị là ng` quan trg với a hơn e. Chỉ vậy thôi ! E chỉ nghĩ đến đó chứ ko thâm thúy biện luận xa xôi như chị đâu.
Thật ra, e vào 4r đó từ trước khi chị cho e link kìa... nhớ hôm đó xin chị cái link, chị viện đủ thể loại lí do, n ào là ko có nick thì ko vào được, e bảo e reg nick mới thì c nói 4r đang update ko cho reg nick, e bảo e đợi được thì chị viện đủ lí do rồi cuối cùng mới đưa e cái link đó. E bít a chơi trg 4 này lâu r, nhưng e ko vào vì e bít j về lô đề mà vào, đọc cũng ko hiểu... Nên vào duy nhất 1 lần a gửi cho e xem bảng kết quả nhờ sắp xếp lại, xong rồi thôi. 1 mặt chị nói ko phải vì chị giấu e nên chị ko cho link, mặt khác thì chị xem mình làm cái trò j thế ?
Con ng` e thẳng thật đến nỗi nói ra chẳng nghĩ ngợi j. Nói xong là thôi. Nhưng có lẽ môi trường xây dựng con ng` chị phải uốn lượn, nên khó lòng nghĩ thẳng những câu nói of e được.... Khi mình ko thẳng thì khó lòng nghĩ ng` khác thẳng được. Khi mình luôn tà tâm, thì khó lòng nghĩ ng` khác ko tà tâm được... nhưng ở đời, đâu ai cũng như vậy đâu chị. E thì ko quen vs điều đó lắm, nên e dễ tin người , để dễ bị người làm tổn thương vì lợi dụng lòng tin đó. Giống như e đã tin chị, 1 ng` ko thẳng thắn.
Đáng lí ra e chẳng nói ch lại vs chị làm j đâu, e chào vĩnh biệt con ng` lươn khươn và tự đắc từ hôm qua r... nhưng tại e thấy sau 1 đêm, chữ kí đã thay đổi ( haha, e vụn vặt thế đấy. E là con gái mà ), e muốn chứng kiến đến cuối cùng xem vở kịch này sẽ đi đến đâu. Vì thế nên tiếp tục có buổi chat chit chiều nay... chứ con ng` chị, quả thật đáng dè chừng. Từ giờ, e phải cẩn trọng mỗi lời ăn tiếng nói vs chị, tránh 1 ngày, chị chớp cơ hôi, úp sọt e tới tấp!
Muốn được là 1 con ng` trong sáng thực sự như e... chị tu lâu đấy ! Thề luôn.
( thở dài ...... ngẫm lại )
Chị nói chị thương e, chị nói chị muốn e và a quay lại bên nhau, kết thúc = 1 đám cưới để cả e và bé ko khổ nữa. Nhưng chị nhìn lại dùm e cái, chị khuyên a phải dứt khoát chia tay vs e, chị hơn hớn " chồng chồng, vợ vợ ", chị tênh tểnh " gửi đến chồng những lời yêu thương nhất... yêu chồng nhất ", chị hãnh diện thật nhiều những icon của TY thương.... Đọc được những dòng viết đó, 10 ng` cả 11 sẽ khẳng định chị và a là 1 đôi thắm thiết mặn nồng lắm đấy. Chứ ai ngờ được chị đã có chồng mới cưới 8 tháng đâu? Phải ko ạ? Hay chị lại nói " đó là góc riêng của chúng tôi " " ko ai có quyền chạm vào " ???
Chị ngộ nghĩnh nhỉ?
Trước đây ko thấy bài chị tưng tửng yêu thương a đến thế đâu, giờ thì nhiều quá đỗi... Tại sao thế? Hay chị bít e cũng reg nick vào đó để đọc, chị trêu tức e? Đừng nói là chị ko có ý đó, chị có mà. Cứ thành thật vs nhau 1 lần được ko? Nhiều lần chị cố tình nói những thân thiết của a và chị, khiến e chạnh lòng... E bít lắm chứ, e cũng để tâm lắm chứ. Nhưng e ko ghen đâu, thay vào đó, e đang ĐAU mà ... làm j còn chỗ cho ghen tuông nữa.
Mà kể cũng lạ, e cứ phân vân mãi, chị đã có chồng, lại mới cưới... Con gái, dù có hư hỏng đến đâu nhưng khi đã cưới chồng thường sẽ tu tâm dưỡng tính ít nhất là 2 năm đầu tiên, chẳng bh có thời jan cho mất chuyện ất ơ, zai gái trên mạng ... Chị mới cưới, vẻn vẹn có 8 tháng, thời jan yêu nhau chắc j đã đủ... mà dư nhìu thời jan cho a của e trên mạng thế? Luôn thức quá nửa đêm đợi a về? hoặc chat vs nhau đến 2~3h sáng? Chuyện j mà nhìu chuyện thế nhỉ? Chồng chị dễ tính đến vậy sao? Kì lạ thật nhỉ ???
Ra là vậy, hnay e mới bít chồng chị và chị ở xa nhau... Nghe chị kể thì e bít vậy, chứ ko thỏa mãn những thắc mắc của e. Ai thì e ko bít, chứ e, mới chỉ yêu thôi đã ko lăng nhăng chat chit vs zai trên mạng r, e đầy chồng kết nghĩa, nhưng cũng chưa bh biểu hiện tình yêu thương mặn nồng như chị cả. Mới yêu thôi mà e đã thế, chứ đừng nói có chồng r.... Ấy vậy mà chị dành nhìu ưu ái cho a của e quá.... Ai nghe chuyện này mà ko thắc mắc mới lạ đấy...
Chị ko thấy ái ngại vs e à? 1 mặt chị ko ngớt lời nói thương e, muốn e và a quay về vs nhau hp... Mặt khác, chị đón nhận t/c biểu hiện trên online và cả đời thường của a nữa, cũng yêu thương, hờn dỗi, cũng dỗ dành, cưng nựng .... chị phây phây như gái gặp chồng vậy.... Chị đang làm trò j thế?
Đây là những việc chị giúp chúng e quay về bên nhau? Hay ngây thơ cố ý khiến chúng e tan vỡ thêm vậy ? Chị có chồng rồi mà, hãy buông tha cho a được ko? Chị hãy biến mất khỏi c/s của e và a... khi ấy, chúng e sẽ có cơ hội ngồi lại, nói chuyện vs nhau... chúng e sẽ có thể giải quyết mọi thứ trực tiếp, chứ ko cần thông qua 1 kẻ uốn lượn như chị đâu. Chị hiểu chứ ạ?
__________________
Ngày thứ 8: ( 27.8)
" tim đau nhói..."
Chị đã viết như thế đấy.... Linh cảm of e thì tại... hình như do e gửi ảnh của e và a cho chị xem... Trong khi a bảo ko có để gửi cho chị. Nên chị có cảm giác tim đau nhói thì phải... Chị xa chồng thật, tha hồ tít mít lăng loàn vs chồng ảo... Thử 1 lần thẳng thắn xem nào, chị ko muốn e đau khổ là thật, chị muốn e hp là thật, nhưng chị muốn giữ a là của riêng chị thôi.... Đúng ko nhỉ? Nếu sai thì cho e xin lỗi, e linh cảm vậy thôi.
16:31
Hóa ra chị vs chồng chị cãi nhau, hi vọng là thật. E hiểu nhầm chị r, cho e xin lỗi nhé. Mong là vợ chồng chị sớm hòa thuận.
Mà bỗng nhiên cứ u ám cả ngày ntn... ko học hành, ko làm việc, thay vì tất bật như mọi khi... giờ thấy mọi thứ cố gắng là vô vọng quá. Đưa tay xuống xoa bụng, con biết mẹ đang cảm thấy trống rỗng lắm đúng ko? có con chiếm trọn trg lòng rồi mà sao mẹ vẫn thấy trống trải đến ntn? Bố con giờ đang làm j? Ko 1 chút mảy may đến cảm giác của mẹ lúc này. Bởi bố hết yêu mẹ r, con bít đúng ko? dù trăm nghìn lần mẹ thì thầm vs con rằng ko phải, là bố đi làm ở xa, vì hoàn cảnh bắt buộc bố ko chăm sóc mẹ được... nhưng nghe tiếng nấc của mẹ, cảm nhận những jọt nc' mắt rơi xuống của mẹ, con hiểu hết, đúng ko?
Mấy ngày nay, mẹ ko còn chểnh mảng trg ăn uống nữa... Có lỗi vs các anh con nthế là đủ r... giờ mẹ fải dành trọn TY bù đắp cho con. Giá mà có bố nữa, con sẽ vui lắm nhỉ. Nhưng cùng mẹ cố gắng nhé, mẹ tin, sẽ có ngày bố hiểu ra TY mẹ con mình dành cho bố lớn chừng nào, bố sẽ quay về ... Mẹ con mình hãy cùng cầu nguyện nhé... Cảm ơn con, ko có con giờ này, ko chừng, mẹ đã ở bên các anh của con rồi... Cảm ơn con!
Vừa rồi, có chị vào nick mẹ, chị khen ava đẹp, chị ấy ko fải là ng` đầu tiên khen ava mẹ đẹp... Jữa bóng tối là hình trái tim được gắn bằng nến sáng rực, vừa đủ hiện rõ 2 nửa gương mặt và đôi bàn tay cầm chặt lấy nhau.... 1 bên là mẹ, 1 bên là bố... Đó là valentine đầu tiên bố mẹ bên nhau, bên ngoài trời rất lạnh, nhưng trg căn fòng nhỏ này, bố và mẹ thật sự thấy ấm áp. Mọi ng` chỉ bít ngắm và khen tấm hình đẹp, ko ai bít được bố và mẹ đã vất vả ntn mới gắn được từng cây nến nhỏ lên tường... sau khi rơi nhìu lần mà ko làm nản chí của cả bố và mẹ, chúng đã chịu đứng im trên đó... TY của bố và mẹ vất vả đến thế đó... và con là hiện thân của TY đầy ắp những gian nan...
Ấy thế mà giờ đây, con ko hề được chào đón.... Vì mẹ đơn độc, mẹ xin lỗi, mẹ ko thể làm j khác hơn... Mẹ xin lỗi !!!