Mình năm nay 27 tuổi đang có công việc ổn định tại 1NH. Đang yêu 1 em 22 tuổi mới ra trường. Chúng mình quen nhau từ tháng 11 năm ngoái, chính thức yêu nhau từ 1/4/2012 đến nay đã hơn 5 tháng. Tình cảm 2 đứa thì rất hòa hợp chưa xảy ra biến cố gì. Cả hai đều qua các giai đoạn tuần tự của tình yêu. Từ để ý → Thương → Yêu → Nắm tay → Ôm hôn. Thời gian cũng đủ để tình yêu bước sang giai đoạn mới.
Đây là tình yêu đầu của mình và cô ấy. Nên 2 đứa rất trân trọng và biết vun đắp hàng ngày.
Vừa rồi sinh nhật một anh bạn. Sau chầu nhậu bí tỉ → đến chầu karaoke. Xong cũng đã 12h. Đến lúc cũng phải chở em về phòng (vì em ở trọ). Nhưng phòng trọ đã đóng. Trời thì mưa nên cả hai quyết định kiếm một Hotel trọ đêm. Vì tình yêu 2 đứa cũng mặn nồng, em thì rất tin tưởng mình nên việc ngủ lại Hotel không vấn đề gì. Tối đó mình không ngủ, cứ ôm em về giành cho em những tình yêu nồng cháy. Tuy nhiên 2 đưa không quan hệ vì cố ấy bảo cưới xong rồi mới quan hệ. Mình tôn trọng em nên chỉ thể tình yêu thôi (sờ mó thôi). Mình cũng đã đọc trong Box tình yêu cũng khá nhiều, cũng có nhiều thái cực về việc quan hệ trước hôn nhân.
Theo mình nghĩ con trai, đàn ông ai cũng tham lam cả, không riêng mình tối đó mình cũng muốn lắm nhưng cũng kiềm chế được. Tình dục đúng là kết tinh của sự thăng hoa trong tình yêu. Các bạn cũng nên tôn trọng người bạn đời của mình. Trải qua đêm đó mình mới thấy được sự tôn trọng của bạn gái giành cho mình, mình cảm thấy cô ấy sẽ yêu mình nhiều hơn, cũng như cũng nhắc nhở với cô ấy rằng tình yêu chân thành của mình đã giành cho cô ấy, hãy giữ lấy và cố ấy. Mình sẽ đợi để được cảm nhận lần đầu tiên đầy giá trị ấy.