Có lẽ cả cuộc đời này tôi sẽ không quên được cú shock mà mình vừa trải qua.
Giá tôi không phải tuổi Giáp tý thì ngày hnay tôi đã kg phải mất đi người tôi yêu thương và muốn gắn bó suốt cuộc đời.
Tôi sn 84, người yêu 82. Chúng tôi đã tìm hiểu, yêu nhau và xác định sẽ tiến tới hôn nhân trong thời gian ngắn tới. Tôi nghĩ cuộc đời này, gặp được và yêu Anh là may mắn lớn trong cuộc đời.
Về gia mắt gia đình bạn trai, tôi đã được gia đình Anh tin yêu và mong muốn 1 đám cưới nhanh vì thực sự họ cũng tin yêu tôi.
Chúng tôi đã định hướng cuộc sống khi lập gia đình với nhau.
Mọi tai họa ập đến khi ông ngoại Anh ấy xem tuổi cho chúng tôi, và bảo nếu lấy nhau thì Anh ấy sẽ đoản mệnh và nhất quyết phản đối.
Tôi như điên dại khi bố Anh ấy thông báo với 2 đứa và nhất quyết chia rẽ chúng tôi, mặc dù rất thương tôi.
Tôi đã làm mọi cách, nhưng không thể xoay đổi được tình hình. Đang đêm Bố Anh, Anh và tôi về tận quê Anh để xem thực hư vấn đề như thế nào. Gặp ông ngoại Anh, trao ôi những lời nói như xát muối vào trái tim tôi.
Anh- 1 người con ngoan của gia đình, từ nhỏ chưa bao giờ cãi bố mẹ đã quyết định chọn bên hiếu mà rời xa tôi mãi mãi.
Tôi đau và hận. Con người sinh ra vốn dĩ không chọn được tuổi, được gặp, yêu nhau đã là cái duyên rất lớn rồi. Vậy mà sao lại để mất nhau một cách dễ dàng thế.
Tôi đã động viên người yêu và bảo cả 2 cùng cố gắng, xin ông ngoại và tìm cách giải hạn.
Nhưng tất cả đều vô nghĩa. Anh không tin vào bói toán, nhưng Anh lại tin vào ông ngoại Anh. Tin vào cái thực tế trải nghiệm 80 năm của ông ngoại anh, và đã vất bỏ mọi thứ tình cảm chúng tôi vun đắp lên.
Anh đã quay ngoắt đi với tôi, A và Bố Anh đưa tôi lên HN, bố Anh động viên tôi rất nhiều. Mặc dù nói thương tôi như con gái nhưng mà cũng kg thể chấp nhận vì nếu tôi lấy Anh thì sẽ ảnh hưởng đến Anh.
Chuyện mới xảy ra vài ngày thôi, tôi cảm giác như sống đi chết lại.
Tình yêu ơi, chẳng lẽ trên đời này lại vì tuổi tác mà phải xa nhau đến muôn đời sao?