chuyện của em nó rắc rối và trái ngang lắm, em cũng ko biết kể như thế nào nữa, em đang mệt mỏi vì nó đây ạ. May quá biết đc wtt em quyết định tâm sự hỏi các anh chị đi trc đã có kinh nghiệm trong tình iu, chứ bạn bè em thì em đã nghe tư vấn suốt rồi ạ.


Anh ý hơn em 8t, về cv thì ngon lành hết rùi giờ bố mẹ anh ý chỉ mong anh lập gia đình thui. Hiện giờ anh đang có ny rồi, đã yêu đc hơn 2 năm. Chị này hơn em có 1t thui, xinh xắn lắm ý. Chị ý ở tp 1mình nên anh là ng thân duy nhất, quan tâm lo lắng chị ý. Nhưng anh chưa hài lòng về chị, những gì anh mong đợi ở 1 ng vợ thì chị lại ko có, gia đình anh lại ko ủng hộ nữa nên cứ ngần ngừ chuyện cưới xin, 2 người lại hay trục trặc, ko hợp tính nhau.


Em vẫn là sinh viên, gia đình em cũng rất mong đợi ở em, bản thân em cũng có nhiều ước mơ hoài bão, còn nhiều dự định học hành ở tương lai. Em và anh ấy tình cờ quen nhau, kết bạn chứ ko hề có ý định yêu nhau hay anh cố tình cưa cẩm gì em cả. Anh và em rất hợp nhau, từ suy nghĩ đến tính cách, v.v... anh còn nói thích chơi với em vì em rất giống anh trc kia, cũng nhiều ước mơ hoài bão, nên anh muốn thấy đc sự thành công của em trong tương lai. Nhưng ko hiểu 2 đứa yêu nhau từ lúc nào nữa. Lúc anh nhận ra tình yêu với em cũng là lúc anh sợ và anh muốn 2 đứa quên đi t.y này, muốn đc làm bạn với em như trc kia vì ko muốn mất ng bạn như em. Anh bảo rằng anh lớn rồi, anh phải hành động theo lý trí, thời gian vừa qua anh hành động theo cảm tính quá, anh rất xấu hổ với bản thân và xin lỗi em rất nhiều vì ko điều khiển đc tình cảm của mình. Anh bảo giờ anh có ny rồi, tình yêu đối với em ko thể bằng tình thương đối với ny anh đc. Tuy anh ko còn yêu nhiều nữa, nhưng đó là sự ổn định, còn tình cảm với em đó là tình yêu, là sự thăng hoa, là hạnh phúc, nhưng anh ko muốn cản trở con đường em đã chọn. Giờ anh bị áp lực từ gia đình rồi, cuối năm sau anh định lấy vợ, nếu ko lấy ny bây h anh sẽ lấy ng khác, chứ ko thể đợi em 3-4 năm nữa đc.


Vấn đề của anh là ko muốn cản trở con đường học tập của em. Vấn đề của em thì chỉ là anh đang có ny thôi, và em cũng ko thể nhẫn tâm phá vỡ hp của ng khác đc. Bạn bè em đã khuyên em là em còn nhiều cơ hội, tương lai rộng mở, như em ko thiếu gì ng tốt đến với mình. Còn ny của anh thì giờ chỉ mong đợi ở anh thôi, chỉ biết có mình anh thôi, em ko nên làm khổ chị ý.


Bây h em yêu anh đến mức chỉ cần đc gặp nhau thôi là mãn nguyện lắm rồi, em ko mong chờ t.y gì nữa, em có thể kiềm chế để ko đi quá xa, mà sự thật là e và a tuy đi chơi với nhau nhiều và nhiều cơ hội gần gũi nhưg chưa bao h động chạm vào nhau và anh cũng rất tôn trọng em, có chăng cũng chỉ là 1 cái vuốt tóc mà thôi. Nhưng giờ anh bảo ko anh kiềm chế đc nữa, gặp người mình yêu anh chỉ muốn đc ôm em, mà nếu anh làm thế anh sẽ ko thể dừng lại đc, anh bảo lý trí quyết định tương lai. Vậy nên anh bảo tốt nhất ko gặp nhau,ko liên lạc nữa trong 2 tháng, đúng sinh nhật em anh sẽ gặp e. Trong 2 tháng đó anh sẽ xem lại tc của mình và sẽ cố quên em, để khi gặp lại 2 ng có thể vẫn là bạn tốt, vì anh ko muốn mất ng bạn như em, tâm đầu ý hợp có thể nói như tri kỉ. Em cũng đã đồng ý nhưng thực tâm em cũng ko muốn anh quên em tí nào.


Anh bảo là chắc chắn anh sẽ quên đc t.y dành cho em, nếu ko quên đc anh sẽ cho em toàn quyền quyết định. Nhưng sao em có thể bảo anh chia tay ny cũ đc?


Bạn em bảo 2 tháng này là để anh sắp xếp lại tình cảm với ny cũ, muốn chia tay cũng phải có thời gian suy nghĩ. Em cũng nghĩ nhiều trường hợp rồi, vd như anh quên em rồi đến lúc gặp lại, mình cũng có thay đổi gì đâu, vẫn là mình với những gì anh đã yêu, thì sao anh có thể ko yêu lại em chứ? con ng có phải gỗ đá đâu?


Hic hic đã 5 ngày rồi bọn em ko liên lạc với nhau, anh vẫn quan tâm em nhiều lắm, toàn để stt theo em này, set off em rồi lại set onl, rồi nhờ bạn thân em động viên em để em đừng buồn, muốn em đi giao lưu làm quen nhiều bạn trai hơn để có nhiều cơ hội, để quên anh đi. Nói thật giờ em chỉ chờ đến SN để xem anh ntn thôi :-< chưa bao h em thấy mình yếu đuối và phụ thuộc thế này, bình thường trong t.y bao h em cũng là ng chủ động :(


Các anh chị nghĩ sao về chn này? nghĩ sao về anh? liệu anh có phải ng tham lam, yêu cô này hướng về cô khác? anh như thế sau này yêu em ròi lại yêu ng khác thì sao? em có nên đấu tranh đến cùng vì tình yêu ko? nhưng nếu yêu anh em vẫn quyết đi du học đấy ạ, riêng chn học hành nó ko ảnh hưởng gì chn tc cả, mà em chỉ đi cao học 1 năm thôi đối với em chả là gì hết. Các anh chị có nghĩ anh sẽ chia tay ny để yêu em ko? mặc dù anh đã nói rõ quan điểm về gia đình rồi, mà anh cũng ko muốn xa ny và chờ em mấy năm nữa mới cưới đc.


Mọi ng cho em ý kiến với ạ :Angel: