Chào cả nhà, mình là Nhi năm nay 25 tuổi mình có quen một a chàng năm nay 26. Cả hai đều có công việc ổn định.


Hai đứa mình yêu nhau cũng được gần 3 tháng. Tình cảm của cả hai vẫn rất tốt đẹp. Nhưng có một chuyện lại làm mình ngại rất nhiều.


Chuyện là mỗi lần gặp nhau đi ăn uống, anh đều ko để mình đc thanh toán khoảng đó, đồng ý là 3 hay 4 lần đầu tiền mình hãy để a trả vì đó là sĩ diện của bạn trai, nhưng mãi những lần sau đó a đều ko cho mình thanh toán lần nào. Điều đó làm mình thấy ngại, dù sao mình cũng đi làm rồi mà. Mỗi lần mình tranh trả là y như bị anh giận.


Mình ko biết làm sao, thật sự mình muốn cùng anh chi trả cho những khoản đó, mình cũng đã nói chuyện với anh về vấn đề này nhưng a lại khăn khăn ko cho mình trả.hic


Nhà mình ai có kinh nghiệm chỉ mình với, mình ko khôn khéo lắm nên mình rất mong được mọi người chỉ cho cách nào có thể thanh toán được tiền một cách khéo léo.


Cảm ơn tất cả