Vấn đề tài chính trong buổi hẹn đầu tiên. Hơi tế nhị nhưng mong mọi người và đặc biệt là các bạn nam giúp đỡ.
Chả là sau 4 tháng làm quen và chat chit qua mạng, cuối cùng thì giai cũng đòi xuống gặp em vào dịp nghĩ lễ 2/9 này. Bọn e và một cô bạn thân e nữa định đi chơi một chuyến cho thật vui. Nhưng e đang lo lắng là đi với tụi e là có 2 đứa con gái mà chỉ có một mình giai thì ko biết là ai nên trả tiền à. Đúng là con trai phải trả nhưng bạn ấy xuống thăm e thì là khách rồi. Chẳng nghẽ lại bắt khách trả tiền mà củng chẳng nghẽ con gái tụi e trả tiền thì có được ko. E có hỏi cô bạn e thì cô ấy bảo là : "đi với giai thì giai phải trả tiền chứ, tao đi chơi với giai mà tiền hết gần 1 tr con trai bình thường nó còn phải trả huống chi giai làm bank lắm tiền như thế". Nói chung là e thì e chỉ ngại là giai đã vất vả xuống thăm e mà lại mất tiền trả nữa thì e hơi ngại thôi. Thật ra thì e cũng ko phải là kẻ tính toán gì đâu nhưng vì em đang đi học chưa đi làm nên cũng ko có nhiều tiền cho lắm.
Biết anh chị trên này có nhiều kinh nghiệm lên e post lên mong mọi người tư vấn cho e được ko.