Đã từ lâu em coi WTT là nơi mình có thể tâm sự, trao đổi những thắc mắc, lo lắng của mình. Em đang có một vấn đề cần tư vấn mà không biết nên gửi vào mục nào trên diễn đàn nữa, em mạo muội xin được mở chủ đề này.


:Thinking:Vấn đề của e là như thế này:


Bạn trai em có một ông anh chơi cùng, làm cùng hơn chúng e khoảng 10 tuổi, anh này đã có vợ và 2 con. Anh ấy cũng tốt bụng và coi chúng em như e thôi. Vậy mà anh ấy làm cho em sốc quá. Mấy hôm nay, tối hôm nào bạn trai em cũng đến nhà anh ấy ngủ cùng anh ấy để trông nhà đang xây cùng anh ấy. Bạn trai e có nói với anh rằng ngủ cùng nhau nên anh ấy tưởng là vợ hay sao ấy mà cứ chạm vào ng thôi nên a ấy hay đạp ra. Tối hôm qua bạn trai e qua nhà anh ấy ngủ trong khi buổi chiều có uống chút rượu nên ngủ hơi say không biết j, chợt tỉnh dậy khi thấy tay của anh ấy đã cho vào trong quần và…Anh ấy tức quá quát lên, gạt ra ko ngủ nữa chỉ mong sáng để về nhà, đã vậy anh kia còn hỏi anh ấy “ra”chưa nữa. Em sốc quá. Mới đầu em cũng thấy lạ lạ là tối nào anh ấy cũng nt cho bạn trai em hỏi có sang ko, em cảm giác như kiểu nhớ ng yêu nên nhắn tin ý (bạn trai em đang ở cùng e). Anh này có vợ con đàng hoàng lại còn có cả bồ nữa nên em ko hiểu kiểu gì, hay đó là một sở thích, chả nhẽ có người có sở thích vậy sao.


Bạn trai em nói em yên tâm anh 100% đàn ông, anh sẽ ko đến nhà anh kia ngủ cùng nữa Em lo quá cơ không biết thế nào. Liệu bạn trai em có bao giờ bị như anh kia ko? Em sợ lắm


Em đang rất cần sự tư vấn của mọi người:Crying: