Chào các chị/em, Gần đây em có nhận lời yêu một người chỉ vì cảm thấy tính tình cũng hợp và anh là một người cũng khá tâm lí. Có thể hiểu được những gì mà e thích, e muốn ...
Gặp gỡ đi chơi chung được vài lần bình thường tụi em vẫn hay nhắn tin cho nhau và bày tỏ quan điểm sống của mình nếu không thích gì sẽ nói thẳng ra hết. Em thì vẫn hay nghe người ta nói là khi quen phải bộc lộ bản chất thật ra hết chứ mà ngọt ngào suốt đến ngày lộ ra sẽ thất vọng. A hay góp ý cho e, từ cách nc, cách ăn mặc, rồi mọi sinh hoạt ăn ngủ trong cuộc sống nữa nói với e con gái tại sao không biết làm đẹp, khuyên e nên tự yêu bản thân hơn và học làm đẹp nhiều thứ..
Chuyện đó cũng chẳng quan trọng gì vì e cũng nghĩ a muốn tốt cho e.
Mới đây thôi a đã chia sẽ quan điểm của a về QHTD, a nói TD không phải là tất cả nhưng là 1 phần thiết yếu trong tình yêu. anh không đòi hỏi e bây giờ, a sẽ cho e quyết định khi nào e sẵn sàng, và không một người con trai nào như a giải bày ra hết những chuyện nhạy cảm này với người yêu mình ngay từ buổi ban đầu cả. A nói có thể a sẽ xxx với vợ của mình trước khi cưới đê xem có hòa hợp với nhau đc hay không. Vì yêu là phải trọn vẹn tâm hồn thể xác...
E thì rất bỡ ngỡ, có thể nói anh gần như là ng đầu tiên e quen vậy, a nói e trưởng thành rồi thì không hành xử con nít được đâu, đã đến lúc e phải chín chắn trong mọi việc rồi. Bây giờ e không biết nên tiếp tục với người này không ( em thường hay nghĩ xấu người khác dù họ chưa hề thể hiện ra ngoài) một phần e không muốn mất đi người tốt với mình, và 1 phần e sợ tính tình của e sẽ bị người khác nắm bắt và lợi dụng.. Theo các c/e e nên phải làm thế nào ??