Chuyện quan hệ trước hôn nhân với mình trước giờ rất tế nhị, mình nghĩ yêu nhau thì phải lấy nhau khi đó chuyện quan hệ mới có ý nghĩa. Nhưng cuối cùng mình lại đi con đường quan hệ trước hôn nhân. Mình không còn nhỏ gì khi đã vượt qua tuổi 20, anh người yêu mình cũng thế. Tụi mình đều đã có công việc ổn định, quen nhau cũng được 3 tháng hơn... Khi đưa ra quyết định này mình đã tự chọn 2 phương hướng, một là có tất cả từ anh, hai là mình sẽ mất anh và xem như yêu nhầm một người không đáng! Nhưng tâm lí đó cũng chẳng làm mình khá hơn, từ khi quan hệ với anh rồi, cảm giác mình hoang mang và rất sợ mất anh, mình không biết giờ mình phải làm sao để an tâm về mối quan hệ này nữa? Vài lần hỏi anh, anh nói mình suy nghĩ lung tung thôi, chuyện đó đôi khi khiến cả 2 yêu nhau hơn, từ phía mình thì thật sự nó vậy.. Nhưng từ phía anh mình không biết có thế không? Mình lo lắng nhiều, nghĩ nhiều về chuyện này lắm! Có ai đã từng trải qua cảm giác này và giờ đã khá hơn chưa?! Mình thật lòng mong nhận được sự chia sẻ từ các bạn .


Gởi từ ứng dụng Webtretho của goc.phobuon