Cháu của em( vai cháu thôi chứ nó 21 rồi) yêu "anh" nào ấy. Thấy 2 đứa nó cũng quấn quít với nhau. Mà ngặt nỗi quen nhau đc 3 năm rồi thì mẹ nó không chịu. Vì nó đi làm rồi mà tên đó vẫn còn đi học. Hình như học 2 năm nữa mới xong. Mà gia đình bên đó nghèo lắm. Cưới nhau về chắc chắn 2 đứa phải tự lo. Con nhỏ này lại là con cưng ở nhà. Chẵng biết cái gi hết. Mẹ nó sợ nó khổ + với việc con gái nó nhanh già. Sợ tên này ra trường bỏ nhõ thì khổ. Em cũng hỏi dò ý nhỏ cháu tính thế nào. Nó bảo 2 đứa đi vào hoạt động ngầm. Đợi 2 năm tên đó ra trường rồi cưới. Mà mới xa nhau có 2 ngày cháu e thấy tội lun. Nó quen "hơi" tên đó rồi. Từ lúc quen tên đó. Nó có phải đụng 10 ngón tay làm cái gì đâu. Đi đâu cũng có người đưa đón. H cái gì cũng tự làm. H em cũng bị vạ lây. 2 đêm nay k đêm nào đc ngũ yên. Em cũng đt hỏi thèn đó coi sao. Nó cũng nói không biết làm sao. Quen nhau mà để mẹ ng iu mình bùn. Nó k mún. Em kêu nó chia tay đi. Nó cũng không chịu. Mà cháu e nó dỡ hơi lắm mấy chị. Sáng nó k nói đâu. Đêm hôm đang ngủ nó nt. Là phải nói chuyện với nó ý. Chứ k nguyên đêm nó gọi cho nát máy. Chỉ có nc tắt nguồn. Thấy thèn này cũng tội. Biết nhỏ này bùn. Hay lên cơn vậy. Nhỏ này đi làm thế nào nó cũng treo fb. Nhỏ này ở nhà thế nào nó cũng treo zalo + ola. Thấy 2 đứa tội quá. Mà cũng không biết làm sao. Có ai có kinh nghiệm tư vấn giúp em dụ này. Không em thành gấu trước cháu em mất