Em và anh ý iu nhau cũng lâu rùi , anh ra trường đc 2 năm nay mà vẫn chưa có việc làm , gia đình thì hay nhờ ng wen giới thịu công việc nhưng vẫn chưa tới đâu . đến nay em cũng vừa học xong , tính tiến đến hôn nhân thì bố mẹ anh bảo cho anh đi CA , buộc e phải đợi , khi nào anh vào biên chế hãy tính típ ( 6 tháng ) , sau này cưới khi ấy ng trong cty đi tiền mừng ????? ko thôi giờ cưới ko ai bjk , lỗ vốn . nhưng mãi đến giờ đã hơn 2 tháng rùi , phỏng vấn , điều tra lý lịch cũng đã xong mà vẫn chưa thấy đi làm, hiện tại thì em đang có dấu hiệu có thai , vẫn đang chờ kết quả , ko bik làm sao bijo , nếu có thai thật ko bjk bố mẹ anh ý có cho 2 đứa kết hôn ko nữa , nếu ko thì xử lý tình huống này ntn ??? bố mẹ anh ý là ng bắc , cả gia đình nội ngoại chỉ có anh ý là học cao thôi ........
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
- Đàn ông ra trường 2 năm vẫn ở nhà bám váy mẹ, cậy nhờ gđ xin việc là thằng đàn ông đáng...