Em ko biết fai nghĩ sao cho phải nên vào cầu kíu mọi người :Sad: Em có 2 người bạn trai không thân lắm, 2 bạn ấy chỉ biết nhau qua em thôi chứ ko chơi với nhau. Có đợt đi chơi xa cả nhóm đông thì 2 bạn này có đi cùng (là do em rủ), và sau khi đi về thì 1 bạn có gọi em ra nói chuyện là hôm ấy bạn ấy bị bạn kia quấy rối lúc đêm khi 2 bạn nằm cạnh nhau (hôm ấy ngủ nhà sàn). Bạn ấy còn nói với em là bạn kia quấy rối bạn ấy cả đêm làm bạn ấy ko dám ngủ. Em nhớ là sáng hôm ấy cũng thấy mắt bạn ấy đỏ, còn hỏi là "không ngủ được hay sao mà mắt đỏ sọng lên thế". Em choáng váng lắm, thấy có lỗi vì đã rủ bạn ấy đi. Nhưng khi nói chuyện với 1 số anh chị thì mọi người bảo chẳng biết thật giả thế nào, có người quấy rối ng khác nh lại đổ cho ng khác là quấy rối họ. Em có gúc một số dấu hiệu nhận dạng gay thì em thấy cả 2 bạn đều có dấu hiệu :Crying:. Không biết có phải tại giờ em nhìn đâu cũng thấy địch hay ko. Em còn choáng váng hơn vì cậu bạn quấy rối kia vừa thổ lộ tình cảm với em nữa chứ :Straightf: Mọi ng tư vấn cho em với...... em đang ko biết làm thế nào......:Rose: