E có 1 đứa bạn, nó được 2 người theo đuổi. 1 người cao to đẹp zai, là người nhà của Sếp Tổng chỗ e, lại là chỗ thân quen của gia đình đứa bạn e. CÒn 1 người kia thì làm cùng chỗ với e và bạn e. Câu chuyện là như thế này.


Cái anh cao to đẹp zai kia tên là Hoàng, là ng tìm hiểu và tấn công đứa bạn e trc nhưng vì lí do gì đấy mà Hoàng và bạn e chưa trở thành 1 cặp, và chuyện về cặp đôi này thì đa phần trong tập đoàn ai cũng biết. nhưng rồi anh kia đến, a đấy tên Linh, làm cùng chỗ vs e và bạn e. Sau bao ngày e thấy Linh và bạn e có những dấu hiệu khác thường như kiểu đã thích nhau rồi nhưng e k nói cho Hoàng biết. Bất chợt 1 ngày, Hoàng hỏi e về chuyện bạn e và Linh tnao nên e cũng đã nói là cặp này có nhiều điều khó nói, chắc là đang tán tỉnh nhau.


Hoàng đã gặp riêng Linh để nc và Hoàng mong Linh sẽ mang lại hp cho bạn e. Nhưng rồi càng ở lâu mới biết được tính cách con ng, dần dần Linh bộc lộ nhiều điểm mà bạn e k chấp nhận được. Bạn e mới vỡ lẽ và nhờ Hoàng đưa đón đi làm. Sau đó thì Hoàng ntin cho e bảo bạn e và Linh lại bthuong và Hoàng rất tức giận.


Chuyện đến bây giờ vẫn chưa đến hồi kết khi bạn e đã nói với Hoàng là muốn dứt Linh nhưng Linh k cho dứt. Bạn e bảo chuyển chỗ làm việc sẽ dứt và sau đó sẽ nói lí do với Hoàng nhưng đến nay bạn e đã chuyển chỗ làm và vẫn còn dây dưa vs Linh, k những k cho Hoàng biết mà bạn e còn chặn liên lạc với Hoàng.


Hoàng rất bức xúc và muốn biết lí do tại sao bạn e k dứt đc Linh. Bạn e thì nó ít nói, k hay chia sẻ nên e kbiet phải làm tnao. E thì thấy Hoàng phù hợp hơn vs bạn e vì 2 ng gần nhà, hợp về mọi mặt lại gia đình 2 bên biết nhau.


Còn Linh thì là 1 ng trầm, cục tính và thích kiểm soát bạn e nên e rất muốn bạn e chấm dứt chuyện này nhưng e nói mãi thì nó bảo vđề kphai ở nó. Thực sự e rất khó hiểu.


Mọi người có thể cho e biết là vấn đề gì khó buông nhất trong tình yêu của 1 ng cgai k ạ?