Sau những áp lực từ công việc của bạn trai, mình và bạn trai mình đã chia tay nhau, vì có vc nên anh ấy phải đi xa mấy hôm và trong thời gian đấy anh ấy gặp lại người yêu cũ, khi mình thấy ảnh trong ipad thì anh ấy chối bảo là một người bạn học cấp 3, trong bức ảnh cô gái đọc báo còn a ấy thì dựa vai vào cô ấy và nhìn đi hướng khác, khi mình thấy bức ảnh đấy thì bọn mình đã quyết định quay lại rồi nhưng vô tình mình phát hiện ra bức ảnh nên lại cãi nhau rất to.
Lúc anh gặp cô ấy cũng là lúc mình phải nhập viện để mổ, mặc dù a nói vì lúc ấy chia tay nên a ko muốn liên lạc vs mình và a có quyền gặp N ( tên cô ấy), còn về phần mình anh ấy vẫn liên lạc hỏi han bệnh tình của mình qua cô bạn thân của mình. Mình nhớ lúc m phát hiện ra bức ảnh đấy mình đã khóc rất nhiều, thậm chí còn có cảm giác muốn chết đi nữa, a ấy bảo a gặp vì vô tình hẹn L mà L là bạn N nên L gọi N đi cho vui, a đến trước nên N tự chọn chỗ ngồi nên có ngồi cạnh a cũng k có j cả. M bỏ đi, rồi a ấy tìm thấy ôm mình và khóc nói là "a thề a k làm gì có lỗi với e, a yêu e mà, e ngốc lắm", rồi mình cũng mệt nên ôm mình ngủ, sáng mai tỉnh dậy mình lại khóc và thấy tổn thương ghê gớm, a ấy tâm sự vs bạn mình là "k hiểu m làm sao, tối qua đã lành lại rồi sáng lại khóc mãi", mình cứ đay nghiến a ấy mãi về chuyện đấy vì m ko hiểu tại sao chỉ trong mấy ngày chia tay a ấy lại đi vs ng yêu cũ, bỏ mặc m trong viện.
Và bọn mình quyết định để mọi vc bình thường, tạm xa nhau (vì bọn mình ở cách nhau 300km), khi m vê nhà thì ít liên lạc hơn toàn m chủ động nhắn tin vì tg đấy a ấy bận giải quyết cv ( theo cách nói của a ấy, vì cv đang quá khó khăn a ấy phải đối mặt vs vc trả nợ rất n) khi mình muốn chia tay dứt khoát hẳn mình hỏi a ấy "a có muốn chấm dứt tất cả ko, để 2 đứa coa thể đến vs ng mới, e sẽ bình thường k buồn và cố gắng sống tốt" a ấy nói "a nhớ e, a yêu e", nên m nghĩ a ấy còn yêu m, chỉ là do áp lực cv quá nhiều.
Sau đấy 2 ngày m k hề thấy a liên lạc, đến ngày thứ 3 thì mình gọi hỏi thăm a, a nói a đang đi việc và tí a về sẽ gọi lại cho m, 12h đêm vẫn k thấy a gọi, m gọi cho a thì 2 lần ko ai nghe máy, lần thức 3 nghe máy thì ko thấy ai noia gì trong 30s rồi họ giập máy. Mình gọi hỏi đứa e của a thì đựoc biết hôm qua ng yêu cũ của a về đấy ăn cưới cô bạn thân của 2 ng, họ gặp nhau trong đám cưới, tuy ko đi cùng nhau nhưng tối lại lên bar với nhau. Trong lòng mình rất buồn, và nghi ngờ, mình nhắn tin bảo lúc nào a dậy thì gọi e, khi a gọi mình có hỏi hôm qua a vs N đi đám vui à, còn đi bar vs nhau nữa à (nghe noia đi vs bạn bè đông và a ko đứng hay ngồi cạnh N), a cáu và bảo sao hôm qua e k hỏi, m nói h anh nói đi, e sẽ k làm gì ngu ngốc nũa đâu, e bình tĩnh rồi, nếu a có quay lại vs N thì nói e biết, a giập máy. Mình rất tức giận và muốn nc thẳng thắn, m gọi rất n nhưng a k nghe máy và sau đoa nt cho m là "nếu e tin a a sẽ yêu e va quay lại với e, còn k có chuyện j hết cả, a mệt mỏi".. M gọi lại vẫn k nghe máy, nt bảo a nghe máy a k trả lời, m giận lên đã nt mắng a và N là này nọ, vì theo a kể N ko ngoan và đã phản bội a nên a mới chia tay.
A ko trả lời, m mất bình tĩnh nên đã đi vào chỗ a đang ở,m có nói vs e trai a ấy là m đến, đến nơi m gọi a ko nghe, a nhân tin "gi vay e" m quá buồn chán va thất vọng nên ngu ngốc uống thuốc ngủ tự tử, e trai a vô tình đến kịp đưa m đi cấp cứu rồi gọi a đến, đêm m nằm ở viện a có đến 2 lần nhưng đứng ngoài ko vào, a ấy khóc và gọi điện cho e gái mình, e gái m bảo "xin a buôngtha cho chị, a đừng b h gặp chị nữa", a ấy đã k hề vào viện vs m mà chỉ ngồi chờ ngoài cổng bệnh viện, a nhờ 3 đứa e của a chăm sóc và trông mình.
Khi mình ra viện a ấy bảo k muốn gặp m, mình k còn là m, k biết thương ai, k biết suy nghĩ, k biết cư xử, a ấy hết hẳn tc vs m rồi", m đã khóc rất nhiều, mấy đứa e của a ấy thấy vậy nên làm căng bảo a gặp mình nc lần cuối để mình chia tay cho thanh thản, mãi 1 hôm sau đến đêm muộn 12h a mới đến, nói vs m là a ấy vs N k có gì, m đã biết số của N, e đã gọi cho N chưa? A ấy k hề đi chơi riêng vs N, k hề coa gì nữa cả, sao lnao m cũng so sánh vs N(vì a kể khi nghi ngờ N phản bội, N ốm anh ấy vẫn đi ra viện chăm N, nên m nghĩ lại tủi thân). Mình hỏi a hết hẳn yêu e chưa? A nói là "tại thời điểm nà, a hết rồi, a muốn hết tất cả", k yêu e nữa, và a k b h quay lại vs N, với a N tầm thường lắm, lnao e cũng hỏi a yêu ai nhiều hơn, e có câu trả lời rồi chứ, e nc vs N chưa?. Rồi a bỏ đi, lúc đấy m đã gọi điện nhắn tin xin a "a cứ noia làm ntn đer k phải ctay e cũng làm, e sẽ ngoan k ghen nữa, k si đo, k nghi ngờ làm a mệt mỏi, chỉ cần a đừng bỏ e" a nói "e ngủ đi, để a còn ngủ, có gì mai gặp"... Và đến lúc trưa hôm sau m về a ấy cũng k gặp mình, lúc về m có nt cho a, a nt lại là "ngta đang đến nhà nc nợ nần, mẹ a ngất rồi", vì thế m cũng k nói gì thêm chỉ bảo a côa gắng công vc.
Rồi hôm sau m đã ở nhà, m có gọi hỏi a "nếu e chờ a nửa năm liệu mình có thể còn gì ko" a trả lời là ko, a bảo m ít gọi điện nt ho a thôi
Từ đấy đến h là nửa tháng rồi, m ko hề nt hay gọi điện cho a nữa. A vẫn thỉnh thoàng nt và gọi điện cho cô bạn thân và e gái của m, dặn dò 2 ng chăm sóc động viên mình đại ý là "mìng ngoan va dai lam, a thuong m nhieu nhung k the yeu nua, 2 dua co cham soc tam su vs minh de m quay lai cs bt nhu trc kia, cs cua a va m qua khac biet, a song cs xa hoi con m thi ngoan ngoan, k thể cứ chờ đợi a mãi đc, a còn trẻ và còn n v phải làm, và cs của a ko thể cho mình đc bình yên như m muốn"...
Mình k biết phải nghĩ gì, hiện tại m vẫn đang im lặng, vừa rồi 25 tết a coa gọi cho e gái m hỏi han tết nhất ntn, rồi bảo gửi tiền lì xì và quà tết vào tk cho nó, a có hỏi han về m, con bé bảo m ổn rồi, a hỏi m hình như đang có ng yêu vì thấy m để stt trên nick yahoo là "em day roi a nhe", con bé bảo ko, chị có ng tán nhưng chưa đến đâu cả. A lại nói thế thì bảo chị yêu đi.
Lnay mình nc vs cô bạn mình thì biết a vẫn liên lạc và tâm sự vs bạn gái m, cũng hỏi là m có g yêu chưa, m sao rồi, và a nói ty vs N là lúc a chưa coa gi, suốt ngày ăn trộm tiền nhà rồi trốn nhà ra vs N đi bay lắc, còn yêu m thì chỉ có M và công vc, ty vs M nó ko phải là tình yêu chơi bời, m sướng hơn n nhiều, a ấy yêu mình n hơn nhưng tại m cứ đòi hỏi chu toàn quá"...
Sau khi trở về nhà, mình đổi số đt mới a ko biết và mình dặn những ng quen a và m ko cho a biết số mới, đêm giao thừa a nhăn tin chúc tết e gái và bạn thân mình, mình có check báo gọi nhỡ trên web thì thấy a có gọi cho mình 1 cuộc sau giao thửa. Vừa rồi mình vẫn gửi quà tết cho a nhưng nhờ e gái mình nói là nó gửi. Mình lấy số mới nt chúc tết, a gọi lại mình ko nghe, mình nhắn la chỉ muốn chúc tét thôi. A ấy nhắn tết vui vẻ, m nhắn là: tết bạn có vui ko, a ấy nói "buồn nhiều hơn là vui"... Có thể a ấy biết hoặc cũng có thể là a ấy k biết đấy là mình.
Bây giờ mình cũng ko biết nên làm sao nữa, cũng muốn gọi hoặc nt hỏi han a bình thường vì mình còn nghĩ đến a rất nhiểu, nhưng lqij sợ khuấy tung mọi thứ đang yên ổn, mình cũng sợ cứ im lặng thì a sẽ quên mình... Mình lại sợ nhớ lại cảm giác 2 lần a ấy bỏ rơi mình trong viện, 1 lần mổ, 1 lần là.., m lại sợ m nhớ lại bức ảnh ấy và bị tổn thương, m lại sợ biết a ấy và N vẫn đi lại với nhau (mặc dù a ấy nói a ấy k tôn trọng N, chửi N, nhưng vẫn thỉng thoảng gọi và nhắn tin cho N), ko thể quay lại, không thể hết yêu?
Và đến b h mình chỉ có 1 câu hỏi, sau tất cả những điều này a ấy cư xử thế liệu a áy còn tình cảm với mình không? Và mình nên làm gì. Vì lúc này cũng đang có ng theo đuổi mình