Buổi tối Valentine năm ngoái ngồi ăn tối với cả chồng và... bạn trai.


Đang ăn thì bạn trai gọi điện cho chồng muốn sang chơi (ở bên này ít người việt nên khá buồn - 2 người lại là bạn). Chồng hỏi mình có cho anh kia join được ko... và mình gật đầu. Trời đất, chồng đâu biết là người đó yêu mình và muốn được nhìn thấy mình trong valentine.


Cả 2 người đều ngồi ăn rất vui vẻ, chỉ có mình là ko dám ngẩng mặt lên, ngồi uống ly rượu đỏ mà cảm thấy nhạt thếch. Ờ nhà và trên cty đều rực hoa hồng đỏ, chỉ có cái là ko phải chỉ là của 1 người.


Năm nay thì chỉ có chồng thôi. và từ giờ là vậy.


Viết thế này chắc thế nào cũng bi các mẹ ném đá nhưng đã là chuyện xưa rồi, các mẹ thông cảm, cuộc sống chẳng phải lúc nào trắng đen rõ ràng.