Valentine một mình, thì đã sao?


Thấm thoát đã 3 cái Valentine một mình rồi nhỉ. Năm nay nữa là 3. Nhanh quá. Vậy là đã không còn ở cái tuổi có thể thổn thức chỉ vì được tặng socola vào ngày Valentine. Một vài mối tình đã đi qua cộng với một vài mối quan hệ không rõ ràng đủ để em hiểu rằng socola/quà/hoa không quan trọng bằng một cái nắm tay lúc sang đường, một bờ vai lúc yếu đuối hay một cái ôm khi trời lạnh giá...


Valentine vẫn thế nhưng có lẽ em đã khác rồi...


Ngày mai, đường sẽ đông và sẽ dập dìu những đôi tình nhân nhìn nhau tình tứ. Còn em, ngày mai, em sẽ làm gì?


Em sẽ mặc một bộ váy mà em thích nhất, quàng khăn thật ấm và đánh son đỏ, nhất định phải là son đỏ cho Valentine. Ngày mai, sẽ là Lolita Lempicka Parfum huyền bí, quyến rũ mà tinh tế. Valentine, em không phải là cô gái đẹp nhất nhưng em muốn mình là cô gái rạng rỡ nhất.


Em sẽ đi xe một mình lên Đinh Lễ, gửi xe, lượn một vòng, tự chọn tặng mình vài quyển tiểu thuyết ngôn tình nhẹ nhàng. Sau đó chui vào Highland coffee ngay cạnh, gọi Cookie Cream ngọt thật ngọt, ngắm nhìn những đôi tình nhân và nụ cười của họ. Ít ra, ta không được như họ thì ta cũng nên vui cùng họ chứ nhỉ. Em thỉnh thoảng vẫn thích giống Igor Krutoi trong MV Sad angle, ngồi trong quán cafe và ngắm mọi người... Giữa cuộc sống xô bồ, liệu đó có phải là những khoảnh khắc xa xỉ?


Rồi em sẽ sang kem Tràng Tiền, ăn liền hẳn 2 cái kem ốc quế rồi xuýt xoa "thật là... mát ruột quá" :)). Thôi thì tự an ủi mình rằng, không có zai ở đây... đỡ phải ngại :))


Trên đường về, em ghé vào tiệm hoa, tự mua tặng mình một bó baby thật đẹp. Em thích hoa, hoa mang lại cảm giác nhẹ nhàng và nữ tính. Dù sao, em vẫn là một cô gái nhỏ...


Thế đấy, em sẽ không thèm ganh tỵ với những đôi tình nhân kia, bởi vì em biết rằng đâu đó vẫn có người đàn ông dành cho em, hiểu em, yêu em hơn cả chính bản thân anh ấy. Chỉ là chúng em chưa tìm được nhau, trái tim chưa trùng nhịp tại cùng một thời điểm. Vậy thì, tại sao Valentine em phải buồn?


Nếu muốn được yêu thì hãy trở nên đáng yêu trước đã. Biết đâu trên phố đông kia lại có anh chàng đi theo em vì bị cuốn theo Lolita Lempicka? Biết đâu về nhà lại đã sẵn socola của một zai nào đấy. Biết đâu anh ấy vẫn ở đây, vẫn dõi theo em nhưng chưa dám lên tiếng? Biết đâu...


Valentine một mình ư? Không sao cả. Tin rằng tình yêu là có thật, tình yêu sẽ đến. Trước khi tình yêu đến thì hãy tự yêu bản thân mình trước đã.


Chúc mọi người một Valentine vui vẻ :)