Qua hai mươi mấy mùa Valentine rồi và chắc năm nay, mình ... vẫn vậy :(
Không phải kén chọn vì bản thân mình gói gọn lại chỉ với 2 từ bình thường, ngoại hình bình thường, công việc bình thường, tính cách vui vẻ, hòa đồng, tốt bụng, sống đơn giản, không thích phô trương. Tìm 1 người đàn ông phù hợp để tin tưởng, để yêu thương sao khó quáaaaa :((
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
So với Tết thì VLT chỉ là cái móng tay út. Em về nhà mà...
@Tranlinh94: lúc trước còn đi học...
Ngày nào chả là ngày của mình, em :D
Chắc do FA cầu mưa =))))))))
Ở đây không có icon "like" nhờ :D
Ngày này, 8/3, 20/10 :-<
Sao ko có ngày nào dành cho FA nhờ...
Em năm nay được 25 mùa sầu riêng rồi bác ạ :D
Mình biết thể nào ngày này cũng một mình...
Ngày này...