Thế là 2 tháng cũng đã trôi qua, với biết bao suy nghĩ và câu hỏi về tình yêu, về đàn bà... Và có lẽ tôi đã "lớn" hơn trong chuyện tình cảm, mặc dù đã gần bước qua tuổi 28, cũng có thể cho là chững chạc về suy nghĩ.


Trước khi gặp e, tôi cũng trải qua một vài mối quan hệ, cũng k hẳn là tình yêu, vì có lẽ tôi chưa có cảm giác thích thật sự một ai đó khi tiếp xúc với họ, hoặc là người "trong mộng" của tôi vẫn chưa xuất hiện, thế nên những mối quan hệ này cũng chẳng đi tới đâu, cho tới ngày tôi gặp e, mối tình đầu thật sự của tôi.


Vâng, tình yêu của tôi, người yêu của tôi, đã có thời gian dài tôi tin chắc vào tình yêu của e, và tôi đã nghĩ mình thật hạnh phúc khi có đc người yêu mình như thế, và tôi cũng yêu e rất rất nhiều. Với tôi có lẽ tình yêu của chúng tôi hơn hẳn những cuộc tình trên thế giới này, sự gắn bó và tin tưởng của cả 2 đã gần như tuyệt đối.Tôi nghĩ là k bao giờ tôi phải lên đọc những forum về tình cảm như thế này, tôi đã cười khẩy khi lâu lâu đọc báo lướt qua những chuyện tình cảm trắc trở của người khác, vì nghĩ rằng sẽ k bao giờ tôi sẽ là "nhân vật chính" trong đó.


Chúng tôi đã có khoảng thời gian dài thật vui vẻ và hạnh phúc bên nhau cho đến khi gia đình biết chuyện, mọi việc trở nên tồi tệ hơn tôi nghĩ khi bị phản đối. Trong thâm tâm tôi chưa hề nghĩ rằng tôi sẽ lấy bất kỳ ai khác ngoài e làm vợ, cho dù e có thế nào đi nữa, dù có trở ngại như thế nào đi nữa miễn là tình yêu của e mãi mãi như vậy với tôi...