Em biết sẽ có một ngày em sẽ phải tìm đọc lại những dòng chữ này trong khắc khoải nhớ mong, hoài niệm. Và em cũng biết, sẽ lại có một ngày, em có thể bình thản đọc lại những dòng chữ này, nhớ đến anh và mỉm cười.


Cái gì rồi cũng qua đi, dù đó là những điều tốt đẹp hay đau khổ, phải không anh?


Anh đã đến bên em thật nhanh, thật nhẹ nhàng và thật ngọt ngào.


Em đã không thể hiểu nổi mình khi em quyết định ở bên anh. Mà thực ra em đâu có quyết định chuyện đó, vì nếu nói là quyết định thì nghĩa là em phải suy nghĩ, cân nhắc, trong khi em còn chưa kịp tĩnh trí, mở mắt ra đã thấy mình ở bên cạnh anh.


Anh đã cho em cảm giác mình được yêu thương, cảm giác bình yên và ấm áp khi lúc nào cũng có một người nghĩ về mình, lo cho mình, chăm sóc mình, yêu thương mình. Cảm giác đó thật ngọt ngào. Nhiều lúc em tưởng như mình có thể tan chảy ra được trong vị ngọt của tình yêu mà anh dành cho em.


Đây là lần thứ 2 trong đời em được tận hưởng tận cùng vị ngọt của tình yêu, và vì lần đầu đã quá lâu nên em cũng khắc khoải chờ đợi và giờ lại thấy mình thật hạnh phúc khi được nếm trải dư vị đó thêm lần nữa.


Em đã không còn là một cô bé, không còn yêu say đắm và mơ mộng như những ngày xưa, và chúng mình cũng biết rất rõ mình là ai nên dù say trong hạnh phúc, mình vẫn luôn hiểu được rằng mình sẽ không thể đến bên nhau. Vậy thì, hãy trân trọng những tháng ngày hạnh phúc bên nhau và khi mình phải rời xa nhau, hãy để tình yêu của chúng mình trở thành một kỷ niệm đẹp, được không anh, GD yêu thương của em?