Chị vợ 3 chân (1 thật, 2 giả) đang lo thu xếp cất ngô đi để dọn hàng về thì BB vào làm vị khách cuối cùng. Tính BB thì hay quan sát và luôn hỏi chuyện. Được biết, một cái ngô luộc giá 3.000đ, giá vốn tầm 500đ, một ngày bán hết 1 bao - khoảng 180 cái => lãi 450.000đ. Đó là chưa tính tiền bán nước suối (giá lẻ 5000đ, các loại nước ngọt, tăng lực, giá từ 8000đ - 12.000đ). Chi phí thì gần như bằng 0 vì củi đun kiếm quanh quanh ko thiếu - Tây Nguyên mà. Chi phí khởi nghiệp vô cùng tinh gọn: 1 bếp củi, 1 nồi nhôm to, vài bộ bàn ghế nhựa, 3, 4 cái võng, dăm ba cái rổ nhựa, và dựng lên 1 cái mái che gió với 5, 6 cột trụ. Đó là chưa kể gia đình chị ấy còn làm nông nữa nhé! Với mức thu nhập như vạy là đủ đảm bảm cho một gia đình 3 người rồi đó!
Trong lúc chị ấy vừa thu dọn thì đứa con gái tầm 6, 7 tuổi lăng xăng chạy quanh và cười đùa với mẹ nó. Anh chồng thì lo thu xếp bàn ghế rồi chạy con xe công nông đầu máy cày ra rồi phụ vợ thu dọn về.
*
Có rất nhiều người mơ có những cái mình có: bằng cấp, hiểu biết, tự do đi đây đó, các cơ hội; nhưng họ có biết rằng mình cũng chỉ mơ những điều vô cùng giản dị... Chuyện chả có gì to tát cả đâu, chỉ vì đơn giản, con ng ta thường mơ những điều họ ko có thôi mà ;)
*
Đó là lúc 18h 18/01/2015, trời dần tối và lạnh hơn, ven quốc lộ 26, đoạn cổng vào xã Eakly, huyện Krong Pak, DakLak.