Em mở đầu cái topic ước gì nhá. Hihi.


Em ước gì người yêu em đủ:


- Dũng cảm: để bảo vệ bọn côn đồ lúc chúng đến treu ghẹo em kẻo em lại làm "tổn thương" chúng:Laughing: (đùa tí thôi ý em là ngược lại ah).


- Nhát gan: Vì nhát gan nên sợ đủ thứ: Sợ AIDS nên ko đi ca ve, sợ ốm đau nên ko rượu chè thuốc lá, sợ tan nát gđình nên ko dám bồ bịch linh tinh, sợ em buồn nên lúc nào cũng làm em vui:Drooling:.


- Giàu: để bao em lúc đi ăn hàng:p


- Nghèo: để em có cơ hội bon chen kiếm xiền cùng, để 2 đứa có cơ hội ngồi quán vỉa hè: thú vị lắm, để biết tiếc tiền, để vun xới cho gia đình bé con con cùng em, để em thấy sự cố gắng của anh ấy để mình thêm quyết tâm.


- Đẹp trai: Hãy đẹp nhất (trong mắt em). Đừng bỏ bê bản thân để em thấy mùi hương thơm nồng khi đi bên. Con gái là em cũng yêu bằng mũi nữa cơ, hihi. Với lại đẹp trai thì em cũng thấy kiêu kiêu với mọi người chứ (phải thế nào mới yêu được người đẹp zai chớ).


- Xấu trai: để ko quá tự tin, vênh với em, để em đi ở bên cảm thấy mình ko cần phải lên gân lên cốt và tình yêu vẫn ngập tràn..............lala..............., để gái theo ít ít thôi.:mad:


- Yêu e: Phải yêu em chứ vì thế mới là người yêu em. yêu em để chấp nhận 1 vài tính xấu của em, và yêu em để cảm nhận được tinh yêu của em chứ: nó đầy đủ mùi vị mà, phải có chức năng này mới cảm nhận hết được.


- Nhưng mà cùng phải có lúc ko yêu em quá: đê đừng bắt e kè kè bên cạnh, để cho em có một cửa sổ để hít thở không khí ngoài tình yêu. Em chả làm gì hay đi đâu xa, hay làm gì " ngoài luồng " đâu. Ví dụ như cho em thỉnh thoảng có một cái T7 nằm dài nghe nhạc chiêm nghiệm về TY và tối nay cho em đi cafe với con bạn thân nhé, hihi. Gì nữa nhỉ?