Mình và nhỏ đang tạm chia tay do mâu thuẫn nội bộ. nhỏ nói mình tạm chia tay trong vài tháng xem mình có còn thật sự yêu nhau ko. minh đồng ý và quyết định như thế. dc vài ngày thì mình qua gặp nhỏ nói là thôi ct luon khỏi fải đợi nữa nhỏ cũg đồg ý lun. Vì mình quá yêu nhỏ nên khi nhỏ đồg ý mình thấy như trời sập. Rồi ngày hsau mình gặp nhỏ và nói hết nỗi niềm của mình. Lúc này nhỏ nói : 1 là tạm chia tay. 2 là ct mãi mãi. Ct để tìm lại cảm giác chứ ko thể quay về như xưa dc. Theo mọi người mình và bgái mình có thể đến với nhau dc nữa hay ko?