Em tham ja wtt cũng đc một thời gian rồi, qua trang web này em cũng đã học hỏi và biết thêm nhiều điều về cuộc sống. Dạo gần đây em thấy một số bạn cũng 83-Quý hợi như em than fiền về chuyện tình cảm của bản thân, cá nhân e về 1 fương diện nào đó cũng cảm thấy tuổi Quý Hợi lận đận thật, nhất là về đường tình duyên :D


Tối nay - một ngày mưa jó và lạnh lẽo e cũng muốn viết đôi chút tâm sự của mình cùng chia sẻ với các mẹ, các bố, các anh chị…


E sinh ra trong một ja đình có bố mẹ làm công nhân viên Nhà nước, nhà chẳng nghèo cũng chẳng jầu có j`, từ bé so với bạn bè có lẽ em thấy mình còn thiếu nhiều thứ nhưng e ko bao jờ buồn vì điều đó vì e luôn ý thức đc rằng “trông lên thì chẳng bằng ai, trông xuống thì còn nhiều ng` ko bằng mình” vì thế em luôn cố gắng học hành, một fần là vì bố mẹ và fần lớn cũng là vì bản thân mình,


Lên đến ĐH cũng có người này người nọ ngó nghiêng để ý, nhưng em vẫn cho rằng mình chưa đủ chin chắn để yêu thế nên e chẳng để ý đến ai cả. Tốt nghiệp ra trường đi làm ngó lại xung quanh mới thấy bọn bạn bè cùng lứa nó đã lập ja đình và có người yêu hết rồi thì mới jật mình nhìn lại bản thân :D Nhưng khổ ở chỗ, khi đi làm nhìn thấy nhiều ng` ko có đc hạnh fúc trong hôn nhân đâm ra lại thấy sợ cho bản thân sau này cũng vậy thế nên mình chả cho anh nào có cơ hội để tán mình cả, mặc dù cùng lúc đó có đến 7 anh có ý định cưa cẩm mình:


Anh 1: bằng tuổi, thật thà ngoan ngoãn hiền lành là anh họ đứa bạn thân, cơ mà sao mình thấy chả có chút tình cảm j` nên từ chối thẳng thừng.


Anh 2: sn 82 làm cùng CQ cũng thuộc dạng hiền lành ngoan ngoãn thế nhưng cũng chả có chút rung động j` nên cũng từ chối nốt


Anh 3: sn 82 chơi cùng hội C3 với em nhưng mà cũng chả thik


Anh 4: sn 82 học cùng trường ĐH jỏi jang tháo vát ngoan hiền cũng chả thik


Anh 5: sn 85 :D, kém tuổi nhưng lại chỉ coi là một đứa em ko hơn ko kém


Anh 6: sn 84 là bạn của đứa em trai cũng chả thik nốt



Nhiều ng` cứ bảo e là kén chọn, nhưng thực tế ko fải vậy, e ko hề kén vì e ko thấy rung động trc ai cả, có lẽ duyên nó chưa đến các mẹ nhỉ, tuy nhiên e vẫn thấy vui và hạnh fúc ko mảy may suy nghĩ về cái quan điểm của các kụ là “con gái lớn fải lấy chồng”. Sáng nay khi chị họ em hỏi là năm nay có mang ai về jới thiệu ko em đã trả lời là “ôi dào e ế rồi chị ạ, mà nói thật là em chả thik lấy chồng :D” vừa nói thế xong chị em mắng cho một trận và bảo em là “Điên ah, làm sao mà ko lấy chứ, con gái lớn là fải lấy chồng hic hic…” em chả nói đc câu nào, nhiều lúc nghĩ bảo sao duyên nó ko đến đi để lấy cho nó xong thế là có chồng đỡ nhức đầu hic hic. Có ai jống em ko :( năm nay mà em ko đưa ai về chắc e hết đường về quê mẹ mất :Sick:


Chia sẻ vs các mẹ :Battin ey: