Có lẽ rào cản là sự an toàn, vì bản thân luôn hướng tới 1 mối quan hệ nghiêm túc khi bắt đầu :)


Ở cái tuổi 30 cũng chẳng muốn kéo dài giai đoạn tìm hiểu nữa ( cảm giác thiếu tính nhẫn nại ^^)


Cứ bảo ra ngoài giao lưu này nọ, nhg đi đâu, làm gì để tìm thấy nhau vẫn là câu hỏi khó ( thực sự là vẫn còn nhiều cái phải học, phải nghĩ cho công việc chứ có rảnh rang đi đâu đó )


Người ta đến với nhau vì nhiều mục đích, mọi thứ thật giả thật khó biết được :) nhưng nếu sợ thì chúng ta chẳng bao giờ tìm thấy nhau.


giới thiệu chút


Mình sinh sống ở loanh quanh Q.Hoàn Kiếm.


Công việc cũng ổn định vì làm nhà nước ( bộ NN)


Ưa nhìn và tính cách khá vui vẻ,hài hước và tình cảm.


1 nửa : chuẩn girl
:)


Công việc ổn định,ít đi lại.Ưa nhìn và tính tình hiền 1 chút để không ăn thịt hổ
:))


Sinh hoặc sống cùng gia đình ở Hà Nội để 2 bên tiện tìm hiểu.


Mình nghiêm túc trong việc này vì cũng muốn ổn định gia đình sớm để có những kế hoạch mới trong tương lai.