Em có biết cảm giác của anh lúc này không Soothsayer (Ss) ? Em có biết anh đang rất lạnh không ? Em có biết anh đang rất cần em không ? Em có biết anh rất nhớ em không ? Em có biết ....toàn bộ tâm trí của anh chỉ có em mà thôi .....


Anh như đang bị lạc lối, anh càng muốn gần em hơn lại càng làm em bực bội hơn, anh càng nhớ em em lại càng xa anh hơn, đến việc nói "nhớ em" cũng được cho là một hành động stupid... em hỏi anh có biết nhớ là gì ko mà lúc nào cũng nhớ ...vậy em đã bao giờ nhớ anh không ... vì anh thực sự nhớ lắm Ss ah`... em hỏi anh sao ngay khi bên cạnh em anh cũng nhớ ...nghe giả dối ...nhưng anh nhớ em thật đấy ...


Anh quan tâm em, lo lắng thì em lại nghĩ anh muốn kiểm soát em, lại nghĩ anh rắc rối...nhiều chuyện ... trong khi anh rất thèm được em mua cho anh 1 hộp cơm thôi, hay chỉ cần nói 1 câu thôi, tối nay đi ăn với em nha...cũng không bao giờ có được...


Anh nt cố ý làm em vui, nhưng lại vô tình làm em buồn..thì sao...anh đã rất xl , rất biết lỗi rồi ...em để anh năn nỉ mãi rồi em lại nói là anh làm phiền em sao ?


Em có biết bây giờ mỗi lần nt cho em anh rất đắn đo, rất khổ tâm không ? Anh phải nắn nót từng chữ, anh phải suy nghĩ rất lâu mới dám gửi tn ko ? ...


Thi xong em đi chơi với bạn, với mọi người hết rồi mới đến lượt anh, anh cũng đâu phải sắt đá, cũng biết tủi cũng biết buồn.... anh quan tâm em từng chút ko phải để kiểm soát em, anh nhớ em từng giây không phải là giả dối...


Anh nhớ ăn tối ik nha ...ngủ ngon nha.... anh chỉ mong có thế thôi ....


Dù sao em cũng sắp xa rồi .... chon anh cảm nhận được tình yêu của em dành cho anh một lúc thôi .....soothsayer :Smiling: