Tư vấn tình yêu-- của cô bé ngóc về chàng trai to con
Xin chào anh chị.. em hiện đang là sinh viên năm 2 ..19 tuổi.. là một cô gái khá xinh.. trước giời em chưa yêu ai bao giời.. mẫu người của em không phải là đẹp trai giàu có gì.. đơn giản là người tốt bụng, chăm chỉ và yêu thương em.. Một lần tình cờ đi ăn ở cantin em gặp một anh chàng rất to con.. trong rất béo.. anh ta lớn hơn em 2 tuổi. Tính đến thời điểm này là em quen anh ta được 7 tháng.. khoảng thời gian đầu em gặp anh ta lúc đó anh ta đang học anh văn, em thì thấy anh ta nói anh văn cũng hay nên muốn kết bạn để học hỏi.. anh ta giúp em học anh văn em một thời gian khoảng 2 tháng một tuần gặp 2 lần học bài. Lúc đầu em cảm thấy ngưỡng mộ anh ta vì em thấy sự chăm chỉ và hiểu biết rộng. Anh ta học công nghệ thông tin nhưng lại rất rành bên mãn kinh tế bên ngành của em. và đã thành lập nhóm làm game..Anh ta nặng gấp đôi em.
Một ngày kia anh ta nói thít em và yêu cầu em làm bạn gái anh ta.. em đồng ý vì em cũng cảm thấy con người này khá thú vị. nhưng khi nhận lời làm bạn gái rồi thì anh ta dường như hoàn toàn là con người khác.. Mỗi lần ngồi cạnh em anh lại dùng tay sờ vào người em.. có lần lúc vắng còn hôn em nữa (nụ hôn đầu tiên của em).. nhưng rất mạnh.. em cảm thấy sợ hãi và không gặp anh ta một thời gian. anh ta cũng không xin lỗi hay nhắn tin gì cả.. Dù em đã đồng ý làm bạn gái rồi nhưng em cảm thấy chẳng khác gì là người bạn bình thường cả.. Sinh nhật em bạn bè em tặng quà và tổ chức cho em.. còn anh thì không thèm hỏi tới.. như là ngày bình thường vậy. Em rất ít đi ăn uống với anh.. mà dường như mỗi lần đi như vậy thì tiền ai nấy trả.. Em nhớ có lần em bị bệnh.. mượn anh mua dùm bịch cháo. ý em là cháo nấu. nhưng anh mua 2 bịch cháo gấu đỏ còn kêu người ta in hóa đơn ra rồi về cho em đưa tiền lại nữa. Em cảm thấy bị sock vì hành động đó của con trai.. lại là người em đồng ý làm bạn trai nữa.. Nhưng em nghĩ lại,.. mình đã nhờ người khác mua dùm thì phải biết ơn chứ.. chẳng lẽ còn bắt người ta trả tiền nữa sau. Rồi em vẫn bình thường với anh ta.. Nhưng trong lòng buồn lắm. Anh ta không bao giời hỏi em thích gì hay chủ động tặng em cái gì cả.. em thì vẫn cứ ngóc nghếch.. ngồi làm những món quà nhỏ tặng anh lúc sinh nhật anh, hay lễ noen gì đó..Có lần anh ta hẹn em ra chạy bộ..rồi hôn em.. dùng 2 tay sờ vào mông em.. Em không cảm nhận được đó là tình yêu.. đó như là một sự xàm sở vậy.. Em rất ít khi yêu ai nhưng đã yêu thì yêu rất thật lòng và sẵn sàng bỏ qua và thông cảm cho người mình yêu.. vì em muốn tình cảm lâu dài chứ không là gió. Nhưng Sau lần đó.. em không gặp anh khoảng 1 tuần.. anh ta chỉ nhắn tin 1 câu nói" anh sai rồi. anh xin lỗi" rồi im luôn. Em không biết mình có nên tiếp tục mối quan hệ này nữa không... Vì em cảm thấy anh ấy không hề quan tâm đến suy nghĩ của em..Mỗi lần em giận thì anh ấy im lặng chẳng nói gì hết... mặc cho em xã hết bực tức.. hết giận thì anh ấy lại ôm hôn và sờ em. Có lần em buồn và nói anh không hề quan tâm đến suy nghĩ của em.. Anh nói là tình yêu đối với anh lúc này không quan trọng.. anh phải đầu tư cho sự nghiệp... yêu nhau là để hạnh phúc thỏa mản nhu cầu của nhau.. Vậy đó... Không biết em có nên tiếp tục quen ngưới con trai đó nữa không.. em không có kinh nghiệm tình trường.. lại không hiểu nhiều về con trai nữa.. Xin anh chị hãy cho em một lời khuyên.. em xin chân thành cảm ơn ạ!