Chuyện là trước giờ e thuộc bản mặt bán nước đá nên người quen thì thích em lắm, cũng hài hước,vui vẻ. Nhưng với người lạ thì em kiểu khó gần. Cái người thích em cũng vì vậy mà đeo gần 2 tháng trời. Em thuộc tuýp nhiều chuyện mà, vô được chủ đề là 8 9 10 bồi đầm già vô bờ bến luôn. Sáng ra là chat, dạo đó gần tết nên rảnh, tối mà đi làm về là người đó lại điện thoại này nọ, trên trời dưới đất không mà cũng mấy tiếng .Em không bao giờ hỏi ảnh đi với ai làm gì, em cũng không bắt ảnh khai mà ngày nào về ảnh cũng thuật với em như báo cáo cuối ngày vậy, ảnh nói thích vậy. Mà em là fan ngôn tình chính hiệu, nên gặp mấy cái sến súa em được cái miễn dịch, không có tin được :)).
Hai đứa gặp nhau trong 1 lần đám cưới bạn ý,rồi coi tag fb mà tìm ra em. Vậy cái nói chuyện, lãng cmn xẹt =]]]. Sau hơn tháng thì tụi em có gặp ăn uống coi phim này nọ. Ổng hay loay hoay có ý là thích em,mà em đánh trống lảng vì quý nhau rồi,sợ lỡ có gì bạn bè cũng không còn. Nhưng rốt cuộc em cũng phải nói là em thích ảnh. Kiểu tới đâu tới, thích bữa trước bữa sau gặp nhau hun mỏ cmnr:Embarrassment:, nhưng sao tim em lúc đó nó không có rộn ràng như lúc nắm tay hay hôn má, chỉ cảm giác không ghét nhưng cũng không tưng bừng gì mấy, còn anh này em cảm giác tim ảnh nhảy muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn á, lúc đó e chỉ cười chọc quê ảnh thôi, thằng chả 25 mà mắc cỡ :)):)).Mà thích vậy thôi, chứ cảm giác yêu thương còn xa lắm.Thỉnh thoảng lại nói anh thương em quá, làm sao bây giờ, hay em có thương anh không, nói thương anh đi. Em hơi phủ phàng nói chưa thương:-S:-S. Có 1 vấn đề là, bộ con trai hôn con gái là phải sờ ngực hay sao vậy mọi người, còn bị hôn nữa. Rút kinh nghiệm sẽ không đi xem phim phòng riêng nữa, đông đúc là hạnh phúc. Em cũng 23 rồi, dù sao chẳng mất miếng thịt nào,bị sờ ngực nên em phải xàm sỡ lại cho đỡ tức :)):)).
Nhưng thật ra đây là tình cảm đầu của em á,đây là lần đầu tiên em chịu quen 1 người con trai, có những cái em chưa từng trải nhưng nói theo kiểu " chưa ăn thịt heo thì cũng đã nhìn thấy heo chạy" nên cũng gọi già tuổi rồi chứ ngây thơ chong sáng gì nữa đâu =]]].Em muốn hai đứa tìm hiểu theo kiểu dài lâu, mà thỉnh thoảng ổng hù em phát làm em sợ quá :((:((( mặc dù ngoài mặt em vẫn rất tỉnh) haha.
Anh này thích đi du lịch đi chơi này nọ, ảnh đi muốn hết cái VN luôn rồi.Mà em thì ru rú chỉ biết mỗi cái SG, ảnh rủ lễ này 2 đứa đi chơi xa, mà kiểu ổng hù lần trước làm em sợ quá. Em chỉ muốn quen nhau ngoài sáng thôi, vô trong tối nhiều lúc có cảm giác ổng như sói đói á ( hơi phũ nhưng mà thật), ngặt nỗi ổng đi làm rồi đi học này nọ tuần chỉ gặp được 1 buổi vài tiếng à. Nhiều lúc về mệt mà cũng nhắn tin đt hỏi thăm này nọ, mới thì vậy chứ ai biết lâu dần sao.Tri nhân tri diện bất tri tâm mà.:))) Học giỏi mà học qài, còn mình dốt muốn chết mà chứ nằm chèo qeo không học thêm bớt gì hết. Mặc cảm :-S:-S:-S
Mọi người nghĩ em có nên đi chơi xa với người này không. Đi chơi thì tất nhiên là thích, nhưng đi với giống đực thì em hoang sờ mang quá à.:((:((. Em sợ em làm gì ổng rồi mang tội nữa =]]]]]
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1