Xin chào, m là người khá ít nói tuy nhiên cũng dễ bắt chuyện. Số là m có đang trong giai đoạn tìm hiểu với 1 a trên fb qua một cái cmt dạo. A là 1 người hướng ngoại, rất năng động và luôn mang năng lượng tích cực. Hầu như là trái ngược hoàn toàn đối với m. A tạo cho m cảm giác gần gũi, thân thiết ngay từ những dòng tn chào hỏi đầu tiên. Không lâu sau đó, thì cả 2 cũng có buổi gặp mặt đầu tiên. A ấy khá dạng, phải nói là có những hành động hơi quá khi mới lần đầu gặp mặt. Ngay buổi đầu gặp thì cả hai có phát sinh quan hệ tình dục. M lúc đó chỉ sợ a sẽ lợi dụng m chỉ thoả mãn nhu cầu của a. Nhưng mà sau hôm ấy a cũng nhắn tin, quan tâm m như trước khi cả hai gặp mặt. Số là đó giờ m chưa từng nhắc đến chuyện yêu đương đến gia đình nên khi m bảo với mẹ có quen a ấy trên mạng thì mẹ thái độ lắm. 2 mẹ con m có cãi vả một trận vì việc này. Và sau lần cãi nhau đó mà cũng chịu gặp a và cho a đón m đi chơi. Nhưng mà có nhiều lúc m cảm thấy như a ấy không thật lòng với m. Sau buổi đầu mà mẹ đầu ý cho đi chơi với nhau. Tối về m có up story 2 đứa nắm tay, a ấy cũng có up nhưng m phát hiện đến sáng hôm sau a đã xoá mất rồi. M có set rela tìm hiểu nhưng a chỉ để chế độ chỉ mình tôi. Với cả m phát hiện ra rằng trước đó a ấy thường hay tag tên các bạn nữa khác vào những bài viết có chủ đề về 18+ hoặc địa điểm ăn uống, vui chơi. A ấy có bảo để hình m làm hình nền nhưng trong lần gặp lần đây nhất thì m thấy a ấy để lại hình cũ rồi. Thi thoảng nt thì sau vài giờ a mới rep ( a vẫn onl và m biết là không trong giờ làm) và a ấy lấy lí do là mess bị lỗi. M đang thắc mắc không biết lời a ấy nói có phải là thật sự hay là do m nghĩ quá nhiều. A ấy có thật lòng với m không hay chỉ là đang trêu đùa m