Em chào các bác, em nhờ các bác tư vấn tâm lý con trai giúp em với.
Em có tình cảm với 1 người, nhưng người này thì rất lạ. Tụi em trước mặt mọi người thì chỉ như bạn bè bình thường nhưng tụi em rất hay chat riêng với nhau và có thời gian thì gần như ngày nào cũng nói chuyện đủ thứ chuyện trên trời dưới đất và hầu hết là do em chủ động. Đến nỗi đi chơi hay đi ăn uống gì cũng đều do em rủ đi chứ hắn thì chưa bao giờ chủ động hết. Em có cảm giác như vì lịch sự nên những lần chat vì em hỏi trước nên mới miễn cưỡng trả lời em, sau đó thì em cũng thấy nản chí và nghĩ mình chắc chỉ ngộ nhận nên cũng hạn chế bớt, có điều gì cần lắm như về công việc thì mới chat với nhau. Nhưng sau đó gặp nhau thì hắn có hỏi em một vài câu kiểu như "có chuyện gì không, có sao không, sao không thấy chat....", thế là em bắt đầu hí hửng, nghĩ là chắc cũng có tình ý gì với mình nên mới hỏi như vậy thế là em tiếp tục tấn công kiểu cũ, tuy nhiên được 1 thời gian thì em cũng lại có cảm giác hờ hững từ người ta...
Nếu chỉ có như vậy thì em biết chắc là mình lầm đứt đuôi, nhưng có 1 vài biểu hiện làm em không thể hiểu nổi bọn con trai. Hắn rất là thường nhìn em và cũng rất chịu khó đi chơi riêng với em, và chịu khó chở em đi những chỗ xa ơi là xa mặc dù tới đó hai đứa chẳng nói gì nhiều với nhau chỉ nhìn trời trăng mây nước rồi leo lên xe về.
Những lúc mà em nản và muốn quên đi, thì hắn lại gọi cho em, vào lúc rất khuya và nói chuyện rất lâu và thường những lúc đó là có men trong người(tuy nhiên vẫn rất tỉnh táo). Nói rất nhiều chuyện làm em thêm hy vọng kiểu như "em hờ hững vậy thì ngta thấy vắng, thấy nhớ", rồi kể chuyện gia đình, bạn bè này nọ đủ thứ cho em nghe mà bình thường nói chuyện với nhau không đề cập tới. Rồi còn vài lần chạm vai hay tay em... rồi còn nói một số điều đặc biệt nữa kiểu như việc đó chỉ làm đối với em chứ không có với những người khác nhưng chẳng bao giờ đề cập thẳng đến chuyện thích hay tiến tới với nhau này nọ.....
Thì qua những sự việc đặc biệt ấy thì em càng đinh ninh chuyện có tình cảm với em, nhưng mà em vẫn không hiểu nổi, sau những chuyện ấy thì em vẫn tiếp tục chủ động trong mọi chuyện và em phải xông xáo hồ hởi thúc giục chứ ngta thì cứ vô tình chấp nhận chứ chẳng làm gì hết. Nhiều lúc em muốn quên cho xong, nhưng sau đó thì ngta lại có những cử chỉ quan tâm làm em không thể nào lạnh lùng nữa hết. Em rất ghét mình và ghét những đứa con trai như vậy, còn hỏi thẳng về chuyện nghĩ về em như thế nào thì em chưa dám, vì em sợ nếu không phải thì xí hổ và k gặp nhau bình thường nơi làm nữa. vậy anh chị cho em hỏi, người này là người ntn, và ngta có chút tình cảm gì với e không hay chỉ là con trai thì cứ cái kiểu cứ vô tình quan tâm đi rồi cũng có đứa chết vì mình. Và em muốn quên người này đi để tập trung vào những cái khác thì các bác có cách gì không chỉ em với, chứ suốt ngày cứ lậm trai kiểu này đầu óc em mụ mị hết cả lên.
con trai gì mà phức tạp còn hơn con gái nữa các bác ạ.