Em có thích 1 gái, nhưng gái ấy hiện đang học đại học Luật ở quận 7, mà nhà em lại ở Biên Hòa, đang học Đại học Dân Lập và Kỹ Thuật Công Nghệ TPHCM.
Gái là người Hà Nội, vào Sài Gòn học. Khổ nỗi là gái chỉ có ăn với học thôi, không phải làm gì cả nên rất khó làm quen các thím ợ.
Hôm trước em có kết bạn facebook của gái nhưng gái từ chối chết bạn. Em thì chẳng biết thông tin gì về gái ngoài trường gái đang học và tên của gái.Nhà em thì có điều kiện nên chẳng ngại xa xôi để yêu được gái.
Các mẹ có cao kiến gì để giúp em không ợ. Các mẹ cmt cách giúp em thì em xin hậu tạ cái gì cũng được ợ.