Xin chào mọi người, em đang là một đứa con gái mà theo hầu hết các bậc phụ huynh thì đã được liệt vào danh sách ế vì 27 tuổi rồi mà vẫn chưa lấy chồng. Tính tình của em thì bạn bè hay người quen đều cho là cá tính, em ko thích mặc váy, chỉ thích jeans rách, áo thun vào giày thể thao thôi ạ. Có người nói vì em quá cá tính nên không ai dám tiến tới :((


Vào giữa tháng 5 em có được giới thiệu 2 người, người kia thì không nói gì vì anh ấy chẳng có tình ý gì với em. Người thứ 2 hơn em tới tận 12 tuổi hiện đang là cảnh sát giao thông ở huyện, vì em làm gần đó nên anh ta mới để ý và hỏi về em. thằng bạn em làm công an với ông ấy nên đã cho số điện thoại làm quen, vì nó bảo e nên mở lòng để cho ông ấy và em 1 cơ hội xem thế nào nên em đồng ý đi cà phê với ông ấy, khi đó có đi chung với 2 anh csgt khác nữa. Lần sau cũng đi cf với vài người bạn công an, họ toàn nói mấy vấn đề chính trị và giao thông thôi, tụi em cũng chả nói chuyện với nhau được gì nhiều. Có vài lần khác ông ấy rủ đi cf nhưng vì em vẫn đang trong giờ làm hoặc bận công chuỵen nen không đi được, ông ấy cũng chả bao giờ gọi điện cho em mà thỉnh thoảng mới nhắn tin cho em thôi (Em cũng nghĩ cv ông ấy bận rộn nên chắc chẳng có tjan).... Mặc dù chưa hiểu nhau nhưng ông ấy cứ kêu em làm người yêu của ông ấy đi, khi em hỏi "Anh biết gì về em mà nói làm người yêu, nếu không hợp nhau thì sao mà yêu được?" Ông ấy chỉ nói là "thông tin về em thì anh có hết rồi, không cần tìm hiểu nhiều?". E nghe mà ngán ngẩm...


Dạo gần đây ông ấy hỏi vì sao em ko yêu anh, hay em là les?


E cũng đùa là ừ, sao anh biết vậy?


Ông ấy bảo: thế thì em phải cho anh kt mới biết được. Giờ em ra đây anh kt cho.


E văc lại: anh nên kt coi mình còn hđ tốt hay ko thì tốt hơn đấy.. chứ em ok lắm ko cần kt.


Tính em vốn cà rởn nên em nghĩ ông ấy chỉ nói đùa thôi, với lại em nghĩ mấy người mạnh miệng thường không dám làm j cả.Bẳng di vài hôm ông ấy rủ em ra cà phê, cứ tưởng như những lần trước em cũng ra, đến cơ quan ông ấy thì ổng ra và kêu để anh chở. Nhưng ông ấy k chở em đi cf mà chở em đi lòng vòng rồi bất chợt nắm tay kéo em vào sát ông ấy, tay chân khườ khoạng sờ mông và chân em nữa chứ, em đẩy tay ông ấy ra. rồi ông ấy dừng xe trên đường, vì đường phụ trong huyện nên rất tối và vắng. Em nhảy xuống xe và đi tránh xa ông ấy, ông ấy kéo lại và ôm cứng lấy em, cưỡng bức em hôn ông ấy rồi cứ sờ mông e, rồi lên đến eo, Em điên máu đẩy ông ấy ra và đòi về. Ổng bảo em nói k có cjac với đàn ông, rồi chê anh nên anh mới cho em thấy em sai,Em nói sao cũng được, giờ về đi, em ko thích như vậy. Giằng co 1 lúc thì ông ây chở em về, nói thực là trước đây em có người yêu, hôn hít sờ soạng các kiểu thì củng làm rồi, nhưng lỗ mãng và manh động như ông này thì là lần đầu nên em rất khó chịu. Căn bản của em là cái j cũng phải từ từ, có cảm giác an toàn và tin tưởng thì em sẽ tự nguyện chứ chẳng cần phải cưỡng bức như vậy.


Hôm qua ông ấy nói là ông ấy ko vui vì em ko hưởng ứng lại. rồi tại sao lại đối xử với ông ấy như vậy? Mặc dù em nói với ông ấy là em chưa có cảm tình với ông ấy, rồi cũng ko thấy cảm tình của ông ấy dành cho mình. Nhưng ông ấy cứ nói em đừng giải thích vòng vo. Em cản thấy ông ấy chẳng quan tâm những gì em nói, cứ chăm chăm bắt em phải nghe theo ông ấy. những câu thường trực của ông ấy là "Vậy em ko ok phải ko?", "Vậy thì thôi đừng quan tâm nhau nữa", "Vậy thôi không gặp nhau nữa nhé?" "Vậy thôi bye e mình ko hợp nhau đâu"...


Ông ấy hỏi em đã qh với ai chưa, e bảo chưa, ông ấy bảo ko tin ra anh kiểm tra lại. em nói với ông ấy sao anh ko bảo em lên giường với anh luôn đi, nói j mà vòng vo thế. Ông ấy bảo ko cần lên giường cũng kiểm tra được, rồi bảo em ko tin thì ra đấy anh chỉ cho. Ôi, em buồn cười ko tả được, em nói thế chỉ lên giường và nằm ôm nhau thôi hả anh, em chả thấy thằng nào xách được gái lên giường mà ko làm đấy, nếu có ắt là thánh nhân. Ông ấy nói a tin chắc sẽ làm được, anh sẽ k làm j em đâu, ở bên nhau là đã hp rồi. Thật là trơ trẽn, em vừa đọc xong cái thread "Người yêu đã dụ bạn vào nhà nghĩ ntn" trên wtt nè, em thấy bọn con trai đứa nào cũng nói giống nhau rồi kết cục cũng giống nhau nốt :)) :)):))


Em nói với thằng bạn suy nghĩ của mình, nó bảo ông ấy giàu sụ thế, 500k bỏ ra là có e trẻ chân dài tới liền cần gì tán bà. em cũng nói thêm, ông ta giàu lắm, có mười mấy 2 chục ha cao su, đất đai thì huyện nào cũng có, lại làm csgt thì chắc tiền túi nhiều lắm. Em cũng biết chả có tương lai gì với dạng người này vì căn bản họ tới với mình cũng chắc là kiếm cái j đó mới lạ (vì gái gú với ông ấy là chuyện thường ở huyện rồi),(em nói ra ko phải khoe nhưng gđ em cũng có cao su và đất đai, em thì đi du học về và đang làm ở ngân hàng, có lẽ vì cái mác đó mà em trở thành mục tiêu của ông ấy vì là cs thì lấy vợ ko thể lấy bừa được, nên em hội đủ tiêu chuẩn để làm 1 ng vo hay nguoi yeu cho ông ấy và cả tình dục nữa...


Căn bản em nghĩ đấy ko phải người đàng hoàng rồi. Em viết lên để các anh chị đánh giá khách quan xem em nghĩ vậy có đúng không. Dạo này em lên đọc mấy bài về đàn ông nên em bị mất niềm tin dữ dội lắm ạ, nghi ngờ thì dâng trào.