Xin chào các bạn trong diễn đàn. Mình là nam năm nay đã 28t còn bạn gái mình thì 24t. Vì mình có mong muốn nghiêm túc lâu dài với bạn gái nên gần đây mình chưa hiểu được thái độ của bạn gái có thực sự nghiêm túc với mình không. Nên nhờ các bạn nữ tư vấn giúp mình để mình có thể gìn giữ tình cảm này.
Sơ qua về cô ấy thì mình thấy rằng tính tình bên ngoài hiền lành, bên trong thì rất muốn được tự do, khám phá du lịch. Nhưng sống trong một gia đình bố hơi gia trưởng nên cái gì cũng phải xin phép bố. Là chị cả nên hay bị giao trách nhiệm phụ việc trong nhà (không phải việc gánh vác tài chính). Gia đình cô ấy cuộc sống ổn không có khó khăn gì.
Mình và bạn gái làm chung công ty. Tụi mình đã hẹn hò được 6 tháng. Trong suốt thời gian tìm hiểu này mình luôn cố gắn nhắn tin trò chuyện để tìm hiểu, chia sẻ công việc với cô ấy hằng ngày. Có một điểm là cô ấy không chủ động nhắn tin trước cho mình mà đều chờ mình nhắn tin mới trả lời. Và có hơn một nửa trường hợp nhắn tin với mình là ngủ luôn làm mình chờ hồi mới đoán là ngủ rồi. Nhưng không có bao giờ xin lỗi gì về chuyện ngủ trước này cả nếu mình không hỏi.
Tình cảm hiện tại của tụi mình hiện tại chỉ dừng ở mức ôm, hôn chưa có tiến xa hơn. Hôn thì cũng bình thường chứ chưa phải deep kiss hay gì. Cô ấy đã có kể cho mình nghe về chuyện tình cảm trước của cô ấy hay chủ động kể bạn thân cô ấy từng là bạn trai thời cấp 3,v..v.. dù mình không hỏi.
Gần đây cô ấy bị áp lực công việc nên nói chuyện khá cộc lốc và không trả lời tin nhắn của mình dù đã xem. Nên mình có hơi thiếu kiềm chế nói cô ấy không tôn trọng mình. Sau khi suy nghĩ cô ấy có nhắn tin nói với mình vì công việc và cả chuyện riêng có vấn đề nên mới hành động vậy nhưng tuyệt nhiên không có ý gì không tôn trọng mình. Cô ấy cũng có nói khi mới đọc tin nhắn mình nói cô ấy không tôn trọng thì rất điên muốn nhắn tin chia tay với mình ngay và luôn do cảm giác mình không thấu hiểu chia sẽ cho cô ấy mà chỉ lo cho cảm xúc của mình nhưng sau khi bình tĩnh lại thì mới trả lời mình như thế. Giờ cô ấy nói đã giải thích cho mình hiểu nên nếu mình nghĩ cô ấy như vậy thì bỏ qua được thì bỏ không thì cứ chia tay.
Mình xin được mọi người tư vấn có phải do mình đã suy nghĩ thiếu kiềm chế dẫn đến trách lầm cô ấy? Hay cô ấy vẫn chưa thực sự có tình cảm nghiêm túc với mình?