Mình và người cùng tuổi. Trong thời gian quen nhau gần đây thì do nhiều áp lực nên mình hay cáu gắt lạnh nhạt với người yêu. Trong lần cãi nhau thì bạn gái đã nói chia tay vì quá nhiều chuyện. Mình đã xin lỗi và mong được cơ hội sửa sai nhưng bạn gái nói là chưa quyết định được. Mặc dù vậy nhưng mình và bạn gái vẫn xác định là cả 2 vẫn còn yêu nhau nhiều. Mỗi sáng tụi mình vẫn đi học chung, đi dạo, đi ăn và nói chuyện vui vẻ nhưng chỉ là không còn những cử chỉ thân mật như trước. Mình đã nhận ra sai lầm và muốn bù đắp. Hãy tư vấn giúp mình liệu chúng mình có thể trở lại như xưa không? Và mình đang cố gắng quan tâm chăm sóc bạn gái nhiều hơn để xin lỗi. Xin cảm ơn !!!


Gởi từ ứng dụng Webtretho của thienphu59