Em có chuyện này cần tư vấn, xin mọi người đừng cười nhé! :Smiling:
Chả là năm 2009 e đã bước sang tuổi hăm chín, nhưng em chưa có một môí tình nào có thể coi là mối tình (hic, số em nó vất vả thế đấy). Năm ngoái và cả đầu năm nay em cũng được mai mối vài người, nhưng rốt cục chả đi đến đâu. Bây giờ, cuối năm mọi người ồ ạt lên xe tăng về nhà chồng, người cưới vợ, em cô đơn lẻ loi (hịc, buồn thế). Bây giờ em rất muốn lấy chồng, hiện có một người lại muốn mai mối giới thiệu cho em, nghe bác ấy nói qua nhìn chung e thấy anh này chắc là được. Nhưng em lo mình ăn nói vung về, không biết thể hiện tình cảm thì sao làm người ta thích mình được đây. Xin mọi người tư vấn giúp em với. Sau mấy vụ mai mối không thành em rất sợ gặp mặt nhưng nghĩ nếu không vậy thì bao giờ mình lấy chồng được đây . Hic, mà em giao tiếp ko đuợc giỏi, tính trầm lắm ạ, lại nhát nữa.