Chào các chị ( Cho em xin phép gọi là các chị.....em chưa chồng con.....gọi các mẹ thấy ngại lắm,,,,,,há há, cho em chèn vài từ tiếng anh nhé, vì viết sẽ nhanh, thuật lại đúng tình huống và ngữ cảnh hơn ạ )
Tình hình là.......... Em đang yêu ( nói yêu cũng không đúng vì thực sự em thấy tình cảm của mình cũng chưa sâu sắc tới mức gọi là yêu )... một người nước ngoài hơn em 19 tuổi. Haiza....
Background của em:
Sinh viên, 20 tuổi, chưa từng có mảnh tình vắt vai ( thực ra cũng có 1 vài người tỏ ý thích nhưng em chạy mất dép vì mẹ em rất nghiêm khắc, không cho em yêu bây giờ...đợi mà phải đợi tới khi ra trường )... Em là người miền bắc đang học Auditing ở 1 trường đại học HCM, thuộc dạng ngoan hiền, chỉ học hành ........
Background của người ấy ( em viết tắt là A nhé )
Làm ERP deputy manager cho 1 công ty Hàn Quốc ở Việt Nam, người Hàn Quốc..... 39 tuổi............. 1 vợ đã ly hôn.......có 2 con đang ở với mẹ. Em biết chuyện này ngay từ trước khi chúng em gặp mặt.
Hè năm vừa rồi em không có việc gì giết thời gian nên đã đăng tin đi dạy tiếng Việt miễn phí cho người nước ngoài........ Em dạy cho 1 bà chị người Mỹ 1 tháng, chị ấy về nươc......Em cũng nghỉ để tập trung vào đầu năm học. Tháng 10, A có nt cho em hỏi về việc học .....bla..bla.. Sau 1 hồi hiểu nhầm, A nghĩ em ngoài Bắc, nên chúng em vẫn là bạn chat chit 1 tháng.... Em thích đi du lịch, dự kiến đi Tibet vào hè năm sau...còn A thì đã đi nhiều nước, nên em chat chit chủ yếu muốn A share kinh nghiệm.
1 tháng sau, chúng em mới biết là cùng ở TPHCM....... Gia đình em cũng không khá giả, nhưng bố mẹ thương con nên support em rất nhiều, thực sự em cũng không phải nghĩ nhiều về chuyện tiền bạc, em chỉ đi dạy cho vui để luyện tiếng Anh và học hỏi phong cách của người nước ngoài thôi ạ.
A và em nói chuyện rất hợp vì cả 2 đều hài hước.... Trước khi học, bọn em có gặp nhau trước........thiệt tình thì em cũng sợ,.... vì chẳng biết đấy là người tốt hay xấu, nhỡ may bị lừa thì tiêu.......Trước khi đi em còn dặn dò kỹ bà chị cùng phòng nếu thấy em nháy máy thì gọi 113 nhé, em còn mang cả chai xịt nách đi nếu có gì thì xịt vào nó ( muốn tìm chai xịt kiến mà ko có , thực ra mang đi cho yên tâm chứ nếu gặp người xấu chắc chết luôn )..... A sống ở D.2, em ở D.10......
Hẹn 5p:m gặp nhau ở Idecaf..... Lúc trước khi gặp A, em có gặp 1 ồng người Hàn quốc, thực ra em mới chỉ thấy A qua FB, mà mấy người Hàn Quốc giống giống nhau......... Lúc đó cũng gần 5p:m, có tn gửi đến :" I'm near there " ............Thấy ông ấy đi qua, em gọi ông đó lại hỏi : "Are you Mr.Yun"....... Ông đó lắc đầu quầy quậy: " I don't remember who you are! I'm sorry"..........Em soi ông ấy từ đầu tới chân..........quái lạ......sao giống thế nhỉ: " Are you Mr Big Mouth?" (Em hay đùa A là đồ nhiều chuyện ). Ông đó trố tròn mắt nhìn em...........Em hỏi lại:" Where are you going?" ...........he said:" I'm shopping"........... Em soi thêm phát nữa......nhai đi nhai lại mấy câu hỏi đó mà thấy mặt ông đó đần thối ra........em mới say sorry rồi thả cho ông đó đi. Lúc ông đó rời đi, em vẫn soi kỹ từng cử động.....mà đúng lúc đó lại có tn gửi tới:" I maybe late...I'm some shop for you!"...............Trùng hợp 1 cách bất ngờ.....thế quái nào ông kia cũng đi shopping..........
Mà thức sự ấn tượng của em với ông đó cũng ko tốt...người thì nhỏ thó, trông hơi đểu đểu thế nào ý........em cũng nghĩ, nếu có dạy thì cũng phải cảnh giác, thôi nếu đúng ông đó thì cứ liều xem nó làm gì mình.... Không biết nó có chơi trò ú tim với mình hay ko????????:-?
5 phút sau 1 người đàn ông xuất hiện cầm 1 bó hoa tặng em.........., cao ráo, trắng trẻo , hơi béo........ nụ cười thì thôi rồi.......sao mà răng đều và trắng thế...giống y hệt răng Kim huyn joong trong phim vườn sao băng ý.......... Mọi nghi vấn của em bị xua tan luôn.........hí hí....dù sao anh này cũng hơi bị đẹp chai.........dạy cũng được..
Dù ở SG hơn 2 năm mà đường xá em mù tịt, A dẫn em qua 1 nhà hàng Âu gần nhà thờ Đức bà ngồi ăn.......... Chúng em nói chuyện khá vui, chủ yếu kiểm tra trình độ của A là chính, xem tiếng Việt biết gì rồi................... Lúc về, 2 đứa ra bến thành bắt xe bus ( em chỉ đi xe bus với xe đạp thôi ạ )
Em dạy 4 times/ week......... ở 1 nhà hàng trong bảo tàng TĐT....... từ 7pm - 8:30p:m...sau đó đi dạo bờ sông Sài Gòn. Mát kinh khủng.........hí hí
A ứng xử rất tế nhị và lịch sự..........cả 2 đều tôn trọng nhau, chưa bao giờ sai giờ hẹn dù chỉ là 1 phút............
Em sinh nhật tháng 11....hôm đó chẳng ai nhớ sn em cả....bố mẹ em thì toàn nhớ ngày âm........bạn bè thì có 2 đứa nhắn tin chúc mừng....... Trước bữa đó A cũng hỏi em là..........đến hôm sinh nhật em........ giống như 1 người bạn..........A đưa ra cho em 4 options............
1- ăn tối và xem phim
2- tặng em cặp......vì công ty A chuyên sản xuất cặp sách xuất khẩu
3 - cái gì em chả nhớ
4- Hát cho em nghe 10 bài......vì A từng hát cho mấy nhà hàng hồi còn sinh viên.......
Em chọn opt 4.......... hôm đó, 3 giờ chiều A đi taxi qua đón em ( thực ra chả phải A nghỉ việc để rảnh rỗi đánh đu với em........mà vì A đi xin nghỉ làm 1 số giấy tờ khám bệnh hoàn thành thủ tục nộp công ty)..........Ăn tối.... học hành xong.........A lôi em ra ngồi trước tượng đài Bác Tôn Đức Thắng, hát hơn 1 tiếng đồng hồ...........hay lắm ...hic hic...........giọng vocal nhưng chỉ hát nhỏ thôi............Em thì đập muỗi phành phạch, thỉnh thoảng suy nghĩ ............ " Aiza, kiểu này lại tốn tiền đi xe ôm về rồi, tầm này chả còn bus mà về"
Bla bla....Túm lại là sau 2 tháng biết nhau..........A có hỏi em là ngôn ngữ tình yêu của em là gì?........ Sự hy sinh, tận tụy, cử chỉ nhẹ nhàng...ect..... Và hỏi em xem chúng ta có thể coi nhau nhiều hơn là những người bạn được không?