Cả nhà ơi em bức xúc quá nên đêm hôm khuya khoắt lên đây lập thớt nhờ mọi ng tư vấn giúp em với.


Chuyện là thế này


Lão ex bị em bỏ tầm 1 tháng rồi, lúc chia tay tuy là em cũng đã trăn trở rất nhiều mới quyết định, nhưng vẫn hy vọng gã có tý thành ý hối lỗi. Thế nhưng ko hề cả nhà ạ. Lão bặt vô âm tín luôn vài tuần. Thỉnh thoảng dạo gần đây lại thả cho tin nhắn mùi mẫn đại khái anh vẫn nhớ em, a vẫn đau khổ này nọ. Nói thật nhé, em xưa nay chưa bao giờ nghe mồm đàn ông họ nói, cái gì thì cũng phải hiện thực, phải căn cứ vào hành động. Lúc nó làm em buồn, em tổn thương thì chui rúc xó nào? Giờ em nguôi ngoai rồi thì bày trò xới tung lên.


Đỉnh điểm là tối mai nó bảo nó qua, qua làm quái gì. Nó nghĩ lúc nào nó muốn gặp là em phải chầu chực đợi sẵn nó chắc. Cả tháng ko vác mặt qua, giờ thò mặt ra làm gì? Em tính trả đũa nó cho bõ ghét. Em định đi chơi về khuya kệ sư nó, hoặc rủ thằng bạn thân đèo về ngang qua nhà cho nó tức. Hoặc cả nhà có cao kiến j chỉ em với. Tối mai là em lên thớt rùi, huhu