Em và bạn trai cùng tuổi, đã yêu nhau được 3 năm rưỡi. Tính tình hai đứa có thể nói trái ngược nhau, ngày xưa nếu biết tính ny em nv chắc chẳng bao giờ em yêu đâu, em ghét là khác :P nhg vì yêu thương, nhường nhịn và cả hai đều nghiêm túc nên mọi thứ vẫn rất ổn.


Năm nay em đã dẫn bạn ấy đến nhà chơi mấy lần, chỉ là bình thường thôi chứ chưa giới thiệu xyz gì. Bố em biết em chưa đến nhà bạn chơi lần nào thì nhắc người khôn thì phải đến nhà người ta chơi xem ý bố mẹ bạn em thế nào. Bạn em nốt năm nay ra trường còn em học 6 năm nên còn 2 năm nữa. Em thấy như vậy cũng phải nên muốn đến nhưng lại ngại. Em tính ít nói, ai hỏi gì chỉ trả lời đấy chứ chẳng bao giờ nói thêm đc gì, ngoại hình thì quá sức bình thường, lúc nào cũng nhút nhát và rúm ró :D vì được chiều từ bé nên em chỉ có học còn những việc nấu ăn, nhà cửa chỉ gọi là biết làm. Nhà bạn em thì bố mẹ đều làm công chức (có vẻ cũng có quyền), cũng có vài miếng đất gì đó =.=, bạn em thì học giỏi lắm (đỗ tận 2 Big4 liền). Nhà em thì bố mẹ là những người lao động chăm chỉ, kinh tế thì cũng không đến nỗi. Em nghĩ yêu cầu của bố mẹ bạn em chắc cao lắm, mẹ bạn em nghe nói còn rất khó tính :|


Em chẳng biết đến nhà bạn thì sẽ thế nào. Chuẩn bị kỹ và áp dụng những bí kíp như các chị thì em không muốn vì mình đâu có hoàn hảo gì.


Mong mọi người tư vấn cho em với. Vì dốt nên em không biết viết thế nào cho ngắn ngọn hơn :P em cảm ơn anh chị trước ạ.