Em xin nói sơ qua là em với người yêu em đã yêu nhau hơn 1 năm rồi, chuyện tình cảm rất tốt đẹp vs bọn em đang rất hạnh phúc. Bố mẹ 2 bên đều biết và tác thành. Anh í hơn em tận 11 tuổi, em đang là sinh viên năm cuối, tuy chênh lệch tuổi tác nhưng bọn em vẫn rất hợp nhau, suy nghĩ không chênh nhau nhiều lắm.


Chị ý: hơn em 8 tuổi, là người yêu cũ của người yêu em, 2 người đã chia tay nhau lâu rồi. Nhưng vấn đề là chị ấy vẫn còn yêu người yêu em và nhiều lần muốn quay lại, nhưng người yêu em nói đã hết tình cảm rồi ...


Tình hình là thời gian gần đây chị này hay nhắn tin cho người yêu em hỏi thăm các kiểu, em nói người yêu em sao không dứt khoát ko liên lạc nữa? ngươi yêu em nói không muốn phũ phàng cắt đứt hẳn vì trước đây đã bỏ chị ấy, làm chị ấy tổn thương nhiều nên vẫn muốn đối xử xã giao, lúc thì trả lời tin nhắn lúc thì không nhưng khẳng định là tuyệt đối không có chút tình cảm nào và không bao giờ quay lại.


Tối qua bọn em đi chơi với nhau thì lại thấy chị ấy nt nghe cứ nỉ non kiểu gì :Sad:, em tự nhiên thấy ghen ghen nên đòi gọi lại để chị ý biết anh đã có hạnh phúc mới và tự động thôi không nhắn tin nữa, vì chị ấy cứ nhắn vs gọi cho người yêu em suốt em cũng không thoải mái ...


Một lúc sau thì chị ấy gọi điện, em nghe máy, chị ý hỏi rất sỗ sàng "Em là ai thế đưa điện thoại cho anh Đ đi"


Em nghĩ chỉ cần chị ấy nghe thấy có giọng con gái nghe máy chị ấy sẽ tự hiểu, lúc người yêu em nghe cũng nói là đang đi với bạn gái rồi nói dăm ba câu và tắt máy. Em nghĩ như vậy là ổn rồi, chị ấy nếu có tự trọng sẽ ko làm phiền nữa.


2 phút sau chị ý nhắn tin "đang ở với con cave nào à"


Người yêu em ko cho em xem điện thoại, em giằng được, lúc đọc xong dòng đấy em thực sự chết đứng người, em vs anh ấy yêu nhau đàng hoàng, chị ý chẳng là gì mà dám nói em như vậy, hơn nữa em chưa bao giờ từng bị ai xúc phạm như vậy, em khóc và thấy ấm ức, gọi điện lại cho chị ấy


Chị ý hỏi : em là ai đấy mà nghe máy


- Em là người yêu của anh .. bọn em yêu nhau hơn 1 năm rồi


(em nói vs chị ấy rất lịch sự nhưng có vẻ chị ấy đang nổi điên lên ....)


- Anh ... đểu lắm, em hỏi mẹ anh ý xem có biết chị không? có biết chị ... là người yêu cũ của anh í không? rồi bảo em hỏi anh ý xem để thuốc tránh thai của chị ở đâu? ...


chị ý còn điên cuồng nói cái gì nữa ý nhưng em nghe đến cái đoạn đểu vs cả thuốc tránh thai là ù hết cả tai lên , người yêu em giằng điện thoại ko cho nghe nữa.


Em ngồi khóc, người yêu em an ủi và giải thích với em


Chị kia thì từ lúc đó cứ 2 phút lại nhắn tin hoặc gọi điện 1 lần như kiểu khủng bố, em hoang mang hết cả đầu óc chẳng nghĩ được gì, chỉ ngồi khóc...


Người yêu em cứ nhận tin nhắn của chị ý là xoá luôn ko cho em xem rồi lúc nghe điện thoại bảo chị ý là đừng bao giờ liên lạc với anh nữa


Em khóc, em mắng người yêu em ko bảo vệ em, em mắng người yêu em sao lại để người yêu cũ làm ảnh hưởng thế này, em đòi chia tay...


Người yêu em nói là chị ý còn rất yêu anh và có lẽ cũng rất hận anh nên hôm nay biết có em nên mới phá, bây giờ em càng khóc lóc càng tức giận và đòi chia tay thì chị ý sẽ càng đạt được mục đích ... rồi còn mắng em, bảo em thì hiền ko biết cãi nhau chửi nhau hơn nữa ko trải đời và nhiều kinh nghiệm như chị kia, em nói ko lại được để đang từ thế chủ động lại thành bị động, là người yêu đàng hoàng lại bị người yêu cũ ghen ngược... anh ý nói là đang bảo vệ em bằng cách ko cho em xem tin nhắn cũng như nghe điện thoại , vì chị ý sẽ trêu tức và nói những điều ko đúng làm em buồn...


Các chị ơi, thực sự em kô thể hiểu nổi, rốt cuộc là người yêu em đã từng làm gì có lỗi đến mức chị ấy lại hận và cứ đeo đuổi mãi như thế?


có phải người yêu em vẫn lén lút gặp chị ta và quan hệ với nhau không?


Có phải người yêu em đang dấu em điều gì không?


Em hoang mang quá, liệu có thể tiếp tục tình yêu này hay không?