Gần đây em có quen biết 1 chàng mà theo nhận xét của em và rất nhiều người là chàng cực kì đẹp trai.Phải công nhận 1 điều là từ bé đến giờ chàng là người con trai đẹp nhất mà em từng gặp (ko tính diễn viện, người mẫu nhá).Em thường tự hỏi tại sao chàng dc tạo hóa ưu ái nhiều đến thế, dường như từ đầu đến chân ko có điểm j` để chê cả.Ngay từ lần gặp đầu tiên em đã mê mẩn nhan sắc của chàng rồi,nhưng em cũng hơi sờ sợ bởi vì ng ta thường nói :"trai càng gay càng đẹp" nhưng qua tiếp xúc và tìm hiểu thì em tin chắc chàng này chuẩn men 100%.Kể từ đó em càng mê chàng nhiều hơn vì em nghĩ đàn ông vừa đẹp lại ko bị gay như chàng thuộc dạng hiếm có khó tìm rồi.Em quyết tâm sẽ chiếm lấy trái tim chàng.Em bắt đầu tìm hiểu qua bạn bè để biết rọ về chàng hơn.Sau 1 thời gian điều tra em đã nắm dc vài thông tin.quá khứ của chàng vô cùng hoành tráng với danh sách vài chục ng tình (hix hix :-S) nhưng hiện tại thì chàng đang phòng ko gối chiếc chưa có ai (ngjia4 là em còn cơ hội :)),còn về tính cách của chàng thì chàng khá ít nói và rộng rãi với mọi ng.Đi ăn uống chàng rất chịu chi,ga lăng với phụ nữ,ai làm ng yêu của chàng thì dc chàng chiều tối đa thích j` chàng cũng mua cho,bạn bè mượn tiền cũng ko thèm đòi,lại hay bố thí cho ng nghèo nữa (đàn ông mà ko tính toán như thế này thì tuyệt quá rùi).Nhưng có lúc chàng bá đạo quá,kiểu như chàng là vua ý.Ko ai dc phép cãi lại chàng,điều chàng nói phải nghe theo( hix hix).Chàng cũng khá là chảnh nữa,ko phải với ai chàng cũng đối xử tốt,nhất là với những ng xa lạ mà mún làm wen với chàng qua facebook hay yahoo,con gái chảnh sao là chàng chảnh y như vậy đó(chắc ý thức dc sức thu hút của bãn thân).


Các anh chị tư vấn giúp em làm sao chiếm trọn trái tim của chàng này đây?